RỢP CỜ HOA MỪNG 70 NĂM GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ

16:17 07/10/2024

Sáng 7/10, trường Nguyễn Siêu đã tổ chức chương trình Sinh hoạt dưới cờ đặc biệt chào mừng 70 năm giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024). Chương trình là một chuỗi các tác phẩm nghệ thuật vừa tái hiện không khí hào hùng lịch sử, vừa hướng đến tương lai rạng ngời của đất nước và cũng là dịp tôn vinh Đại tá, NGND Nguyễn Trọng Vĩnh – một chứng nhân trong đoàn quân tiến về Hà Nội mùa thu năm ấy…

Năm ấy, trời cũng trong xanh như thế này, nắng cũng đẹp như thế này, tôi cùng những bạn học của Khu Học xá Trung ương Việt Nam (lúc đó đặt tại Nam Ninh - Trung Quốc) theo đoàn quân Giải phóng về tiếp quản Thủ đô” – người sáng lập trường Nguyễn Siêu bồi hồi chia sẻ với học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường những kí ức không thể nào quên.

Đại tá, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh bồi hồi nhớ lại mùa thu lịch sử 1954

Dòng xúc cảm của người lính, chiến sĩ Nguyễn Trọng Vĩnh được nối dài bởi những bài hát quen thuộc sống mãi với Thủ đô trong mỗi dịp kỉ niệm ngày giải phóng. “Người Hà Nội” vừa êm đềm vừa hùng tráng, đầy chất thơ mà cũng ngút ngàn chất thép; “Tiến về Hà Nội” xứng danh khúc tráng ca tiên đoán về thời khắc vỡ òa hạnh phúc của một thành phố đón hòa bình trong nắng mai, Liên khúc “Nhớ về Hà Nội” và “Hà Nội đêm trở gió” lại là khúc tâm tình sâu lắng, bình yên đến lạ, trong khi “Thênh thang đường mới” giúp chúng ta hình dung ra một Thủ đô thay da đổi thịt, hiện đại và lớn mạnh… Đó là những tác phẩm được dàn dựng công phu, rực rỡ cờ hoa, trắng ngần sắc áo dài pha màu xanh áo lính trong các vai diễn của học sinh Nguyễn Siêu.

Trường Nguyễn Siêu rợp cờ hoa trong chương trình nghệ thuật Kỉ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô

Kết thúc chương trình nghệ thuật, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường thể hiện ca khúc “Hà Nội niềm tin và hy vọng”, và “Bài ca trường Nguyễn Siêu” như thường lệ lại làm lay động trái tim mỗi người…