Khối 11 học tập trải nghiệm tại Hà Nam

09:21 19/11/2019

Ngày 15/11 vừa qua, đoàn học sinh khối 11 đã có buổi trải nghiệm học tập trong môn tại Hà Nam - quê hương của Nguyễn Khuyến, Nam Cao. Đây cũng là dịp để các bạn học sinh được nghe, được thấy, được cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của các nhà văn, nhà thơ lớn trong chương trình Ngữ Văn.

Ấn tượng lớn nhất khi được đặt chân đến mảnh đất Hà Nam chính là sự yên bình, xanh ngát, khác xa với những khói bụi mịt mờ nơi thành phố chen chúc, ồn ào.  Nơi đầu tiên các bạn học sinh ghé thăm chính là "năm gian nhà cỏ thấp le te" của nhà thơ Nguyễn Khuyến. Tại đây, đoàn học sinh đã kính cẩn dâng nén hương thơm, tưởng nhớ đến nhà thơ lớn của thế kỉ XIX. Đồng thời, nghe cụ Nguyễn Thanh Tùng - hậu duệ đời thứ 5 của cụ Nguyễn Khuyến giới thiệu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Tam Nguyên Yên Đổ.

Tham quan từ đường cụ Nguyễn Khuyến

Nghe thuyết minh và trực tiếp phỏng vấn cụ Nguyễn Thanh Tùng - hậu duệ đời thứ 5 của nhà thơ Nguyễn Khuyến

Không chỉ vậy, các bạn học sinh còn không ngớt trầm trồ trước không gian tràn ngập sắc xanh của vườn tược, hoa cỏ nơi đây, vô cùng trong lành và thoáng đãng...

Buổi chiều, đoàn học sinh được ghé thăm nhà tưởng niệm nhà văn Nam Cao. Có lẽ, lần đầu tiên đối với các bạn học sinh, cuộc đời của tác giả "Chí Phèo" lại hiện lên một cách chân thực, rõ nét và vô cùng cảm động đến vậy. Để đến cuối cùng, khi dừng chân trước ngôi nhà của Bá Kiến, các bạn lại tự mình ngẫm nghĩ, liên tưởng, đối chiếu với những giờ học đã đi qua, những câu chuyện đã từng đọc. 

Dâng hương tại nhà tưởng niệm nhà văn Nam Cao

Nghe thuyết minh và tham quan nhà tưởng niệm

Tham quan nhà nhân vật Bá Kiến (truyện Chí Phèo- Nam Cao)

Không dừng lại ở đó, các bạn học sinh còn có cơ hội trực tiếp phỏng vấn các cụ về cuộc đời của hai tác giả, rèn kĩ năng viết bản tin, viết bài phỏng vấn, tìm hiểu tác giả văn học,...

Hi vọng những câu chuyện đời thường, gần gũi ấy sẽ tiếp thêm tình yêu văn, say văn trong các em. Bởi văn cũng chính là đời...