Cựu HS Nguyễn Siêu: Tự hào chung một mái trường

14:14 29/11/2016

Trong chuỗi hoạt động 25 năm thành lập trường, Ngày tri ân của Cựu học sinh với tên gọi "Tự hào chung một mái trường" đã để lại những kỉ niệm thật đặc biệt trong lòng mỗi người. Trong giây phút vừa linh thiêng, trang trọng, vừa bồi hồi nhớ về một thuở cắp sách tới trường, ai nấy đều thấy mình như nhỏ bé lại khi được trở về tổ ấm, để rồi như một bầy chim non ríu rít kể cho nhau nghe chuyện xưa chuyện nay…

"Những mái đầu chụm lại bên nhau" sau 15 năm ra trường

 

Các gian hàng chào mừng trường tròn 25 tuổi
Các gian trưng bày sản phẩm chào mừng Trường Nguyễn Siêu tròn 25 tuổi

 

Không gian hoài niệm

Với nhiều thế hệ cựu học sinh, nhất là thời kỳ khoảng 10 năm đầu thành lập, trường lớp, sân chơi, hàng cây, tất cả đã khác xưa. Bởi đây không còn là cơ sở đi thuê nữa mà đã trở thành cơ sở chính thức của nhà trường sau những năm tháng khó khăn phải thuê mượn. Nhưng trong không gian ngôi trường này, bao cảm xúc đong đầy trong tình yêu và nỗi nhớ, nhất là khi được gặp lại bạn cũ, thầy cô xưa.

Tùng, tùng, tùng, tùng. Tiếng trống trường vang lên thúc giục mọi người xếp hàng để làm lễ Chào cờ. Khi bài Quốc ca vang lên, tiếng hát của thầy cô và học sinh năm nào nay lại cùng vang lên trên sân trường mới. Một chị là học sinh những khóa đầu chia sẻ: “Gần 40 tuổi rồi bỗng dưng được làm học sinh dự Lễ Chào cờ. Cảm giác đó thật khó tả”. Cô Lan - cựu Giáo vụ nhà trường - vừa ôm học sinh vừa nói: “Cô rất hạnh phúc và tự hào vì các con. Cảm ơn các con đã trở về để cô được ôm lại các con thêm một lần nữa”.

 

Các thế hệ F- F1- F2 làm lễ chào cờ
Các thế hệ F- F1- F2 làm lễ chào cờ

 

Trở lại trường xưa với bao kỉ niệm, tình yêu và nỗi nhớ
Trở lại trường xưa với bao kỉ niệm, tình yêu và nỗi nhớ

 

Tại buổi lễ trang trọng diễn ra ở Hội trường lớn, mọi người không khỏi ngạc nhiên, trầm trồ, khen ngợi cơ sở vật chất nhà trường không khác gì một trường Quốc tế đẳng cấp: thật khang trang, sạch sẽ, sang trọng, vượt xa những gì mọi người mong đợi. Vẫn trong không gian hồi niệm đó, mọi người cùng đặt tay lên trái tim mình, lắng nghe “Phút truyền thống” linh thiêng và cùng hát vang Bài ca Trường Nguyễn Siêu. “Về nơi đây, những mái đầu chụm lại bên nhau, dưới mái trường chung một chí hướng, Trường Nguyễn Siêu ươm những mầm xanh…” 

Bạn Bích Ngọc khóa 2000-2003 chia sẻ: “15 năm xa trường, bây giờ mới nghe lại bài hát này. Không hiểu sao mình vẫn thuộc lòng và hát không sai nhịp nào. Sau khi ra trường, mình đã học Đại học, đi làm và được cử sang Singapore tập huấn, mình càng thấm thía hơn và cảm nhận rõ hơn, tình cảm thầy trò ở trường Nguyễn Siêu không nơi nào sánh bằng. Đó là quãng thời gian mình thấy thật sự may mắn”.

 

Phút truyền thông linh thiêng, trang trọng
Phút truyền thông linh thiêng, trang trọng

 

Niềm vui của cựu học sinh khi trở về trường đã làm thầy Nguyễn Trọng Vĩnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Hiệu trưởng nhà trường - vô cùng phấn khởi. Thầy luôn nhắc đi nhắc lại câu cảm ơn: Cảm ơn vì các con đã lựa chọn Trường Nguyễn Siêu. Cảm ơn vì cha mẹ con các đã tin tưởng vào nhà trường mà gửi gắm. Cảm ơn vì tình yêu mà con các dành cho nhà trường lúc nào cũng sâu đậm…" Còn đối với nhà giáo Dương Thị Thịnh - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người phụ nữ mạnh mẽ trong công việc nhưng luôn xúc động trước những học trò thân yêu của mình - nay nhìn các con trở về, cô đã bật khóc... Thời gian như ngừng trôi trong khán phòng, khi lời chia sẻ của cô Dương Thị Thịnh vừa dứt, cả hội trường đứng lên vỗ tay xen lẫn với tiếng nghẹn ngào xúc động.

 

Tiết mục văn nghệ đặc sắc
Tiết mục văn nghệ đặc sắc

 

Các thế hệ học sinh tri ân
Các thế hệ học sinh tri ân "người mẹ hiền - bà nội trợ đảm đang, thầm lặng"

 

Những câu chuyện “ngày xưa ơi”

Chương trình do Cựu học sinh nhà trường tổ chức được dàn dựng rất công phu, từ các tiết mục âm nhạc đặc sắc, những điệu nhảy sôi động đến phần chia sẻ giao lưu của cựu học sinh. Rất nhiều câu chuyện nằm trong “sách đen” của thầy cô được nhắc tới như: Lớp phá kỉ lục về số lần làm vỡ kính, Lớp phá kỉ lục về “cặp đôi nên nghĩa vợ chồng”, Lớp có học sinh bị ghi vào sổ đầu bài nhiều nhất… Những chuyện vui, chuyện buồn lần lượt được mọi người chia sẻ mang đến không khí tươi vui, hài hước.

Với vị thế mới của Trường Nguyễn Siêu, các cựu học sinh chia sẻ, họ luôn tin tưởng vào tương lai của trường sẽ bay cao, bay xa hơn nữa. Và bây giờ, Nguyễn Siêu đang đi trên con thuyền cưỡi sóng ra đại dương, những thành viên Nguyễn Siêu sẽ có mặt ở các nước trên thế giới nhiều hơn những năm trước nhưng chắc chắn, những cánh chim không mỏi sẽ vẫn tụ hội về đây khi trường kỉ niệm 30 năm, 50 năm…

 

Những câu chuyện xưa được kể lại...
Những câu chuyện xưa được kể lại...

 

Thế hệ học sinh tặng quà lưu niệm Lãnh đạo nhà trường
Các thế hệ cựu học sinh tặng hoa và kỉ niệm chương cho Lãnh đạo nhà trường

 

Đại gia đình Nguyễn Siêu
Đại gia đình Nguyễn Siêu

 

Thanh Chúc