Hạnh phúc, xúc động xen lẫn lưu luyến nghẹn ngào - đêm tri ân "RISE of 007" là trạm cuối đầy cảm xúc, khép lại hành trình thanh xuân của học sinh lớp 12 Nguyễn Siêu (2024-2025) bằng những cái ôm thật chặt và ánh mắt không muốn rời xa.
Ngày 26/5/2025, lễ tri ân dành cho học sinh khối 12 đã được tổ chức với chủ đề "RISE of 007". RISE - Vươn lên - là một trong những giá trị cốt lõi của người Nguyễn Siêu. Đặc biệt với 2k7-ers, đó không chỉ là sự vươn lên về thành tích, mà là hành trình vươn mình từ bên trong - một hành trình nội tại. Lựa chọn chủ đề "RISE of 007", các em tự tin khẳng định sự trưởng thành của bản thân với thông điệp: Vươn mình từ tri thức - tỏa sáng bằng nhân cách.
Nhiều CMHS đã có mặt từ sớm để đọc những dòng chia sẻ hay ghi lại khoảnh khắc đẹp của con trong buổi lễ quan trọng này.
Hòm thư nơi NS-ers lớp 12 để lại lời nhắn gửi cho bản thân trong tương lai
Trong phần lễ, NS-ers và đại diện CMHS đã gửi lời tri ân sâu sắc tới nhà trường cùng thầy cô giáo - những "người lái đò" đã dẫn dắt, chỉ bảo tận tình trong suốt hành trình khôn lớn của các em. Những cô cậu học trò cuối cấp cũng hướng về cha mẹ với lòng biết ơn chân thành. Tình yêu ấy được gửi gắm trong những tấm thiệp nhỏ ghi lại kỷ niệm đáng nhớ, cũng được thể hiện thông qua một liên khúc cảm động về gia đình thân thương.
Không khí chương trình được làm nóng bằng những vũ điệu mạnh mẽ, sôi động của các vũ công khối 12.
Em Nguyễn Đàm Xuân Nguyên (12AL2) thay mặt học sinh lớp 12 lên tặng món quà tri ân tới Ban Giám hiệu nhà trường.
Đại diện CMHS cũng có những lời chia sẻ đầy cảm xúc tới nhà trường và các thầy cô giáo.
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thúy cảm ơn CMHS, đặc biệt là 61 gia đình có con theo học trọn vẹn 12 năm tại Nguyễn Siêu, vì đã tin tưởng và đồng hành cùng nhà trường trong suốt thời gian qua.
Ban Giám hiệu, GVCN và các giáo viên bộ môn cùng chụp ảnh với các gia đình có con học 12 năm tại trường.
Phạm Gia Khánh (12AL2) chia sẻ cảm xúc và nói lời tri ân thầy cô đã đồng hành cùng các em trong những năm tháng học trò.
Cảm ơn thầy cô vì đã luôn tận tình, tâm huyết và thấu hiểu, đã dạy NS-ers không chỉ kiến thức mà còn cả những bài học quý giá về cách làm người.
CMHS bày tỏ niềm tự hào về nhà trường và các con.
Cô Trần Thị Mỹ Dung với những lời chia sẻ đầy xúc động từ góc nhìn của người vừa là GVCN khối 12, vừa là phụ huynh ở Nguyễn Siêu.
Tiết mục "Ầu ơ ví dầu x Cha già rồi đúng không" thay lời yêu thương NS-ers dành tặng cha mẹ.
Những ánh đèn flash lung linh trên khán đài, đu đưa theo giai điệu bài hát.
Phần hội rộn ràng cùng 6 màn trình diễn công phu đến từ 6 lớp 12 Nguyễn Siêu. Không phải là những tiết mục văn nghệ đơn thuần, câu chuyện mỗi lớp mang đến là chính là mắt xích trong một bức tranh hoàn chỉnh nói về hành trình trưởng thành của học sinh: Ngày thơ bé - bước vào cuộc đời - khám phá tình yêu - trải nghiệm cuộc sống... Trong hành trình đó, các em luôn có mẹ cha là người đồng hành, giúp các em hiện thực hóa khát vọng, vươn ra biển lớn, trở thành một công dân toàn cầu mang tinh thần hiện đại nhưng vẫn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam. Đó cũng là chân dung, là ý chí vươn lên của học sinh 2k7 Nguyễn Siêu, là tinh thần mạnh mẽ "RISE of 007".
12AE3 nhí nhảnh với tiết mục "Lớn rồi còn khóc nhè x Nhớ mãi chuyến đi này"
12AL2 mang đến bầu không khí vui tươi cùng "Đừng làm trái tim anh đau" & "Muộn rồi mà sao còn"
12AE2 cùng những phút giây chiêm nghiệm về cuộc sống với "Hoa ban" & "Story of my life"
Lắng động và vỡ òa cảm xúc dành cho gia đình với "Một 'thế giới' = Hai gang tay" & "You and Me" đến từ 12AL3
Sự kết hợp giữa "Bang Bang Bang" và "Có chắc yêu là đây" cùng video nhắn gửi GVCN của cả lớp 12AL1 ở cuối tiết mục đã đem lại sự bất ngờ cho toàn khán phòng.
"Chiếc khăn Piêu" của 12AE1 là một phiên bản hòa hợp giữa văn hóa dân gian và hơi thở hiện đại - một lời khẳng định rằng các em sẽ trở thành một công dân toàn cầu nhưng vẫn giữ trong mình bản sắc văn hóa Việt Nam.
Chương trình kết thúc trong phút giây lắng đọng nghẹn ngào, khi tất cả cất tiếng bài hát "Bao lời con chưa nói" gửi tới gia đình, rồi cùng ngồi lại lắng nghe những lời dặn dò của giáo viên chủ nhiệm trước khi các em bước vào một chặng đường mới.
Những giọng ca hòa vào giai điệu "Bao lời con chưa nói" gửi tới cha mẹ.
Phút giây lắng đọng, bồi hồi khi tất cả cùng nghe lời dặn dò của thầy cô trước thời khắc bước chân vào hành trình mới.
“RISE of 007” không chỉ là ngày lễ tri ân, mà còn là cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của khối 12. Chúc những cánh chim sẽ vươn mình bay cao, bay xa - mang theo hành trang là những kiến thức rộng mở về thế giới, một tinh thần đậm đà bản sắc Việt, cùng nhân cách bản lĩnh, tử tế và trách nhiệm với tương lai của chính mình.
Tạm biệt, "Class of 2025"!