Tuần lễ định hướng nhiều sắc màu của học sinh trung học

22:30 16/07/2018

Các bộ môn, các chủ đề, các hoạt động học tập và sáng tạo sẽ được trải đều khắp các khối lớp THCS&THPT trong tuần lễ định hướng đầu tiên, khởi động năm học mới 2018-2019.

Trong ngày đầu tiên của tuần lễ trải nghiệm, học sinh khối 11 đã được ôn lại những kiến thức cơ bản về tế bào và sự phát triển, tiến hoá của động vật thông qua trò chơi đố vui: nhìn phôi thai đoán tên loài vật trưởng thành.

Học sinh khối 10 thì lại “rẽ” sang nhánh khoa học xã hội với nhiều nội dung phong phú. Các em được tổng hợp hàng loạt kiến thức, từ lịch sử - địa lý với các triều đại phong kiến Việt Nam, các danh nhân quân sự, văn hoá, các địa danh gắn liền với những chặng đường giải phóng dân tộc… đến luật an toàn giao thông, cách kiểm soát trạng thái tâm lý bản thân…

Tìm tên của loài vật trưởng thành thông qua hình ảnh của chúng trong bụng mẹ.

Các em học sinh lớp 11 hào hứng với những kiến thức của môn sinh học.

Cuộc thi nho nhỏ về kiến thức tổng hợp các môn địa lý - lịch sử.

Chủ nhân lớp 10 của một câu trả lời chính xác về luật an toàn giao thông.

Thông qua lon nước Coca Cola để rút ra bài học về sự kiềm chế các trạng thái cảm xúc bản thân...

Thứ Ba, 17/7 là một ngày ý nghĩa với học sinh khối 6 khi tất cả các em được tham quan Phòng truyền thống, nơi lưu giữ lịch sử trường Nguyễn Siêu từ buổi đầu xây dựng cho đến hôm nay, và chiều cùng ngày, CLB tiếng Anh đưa các em hòa nhập với môi trường năng động, sáng tạo.

Cùng lúc đó, học sinh khối 10, 11 bận rộn cùng các tiết thực hành của liên môn Khoa học Tự nhiên. Một đôi pin "Con Thỏ" làm thế nào để thắp được bóng đèn, câu hỏi tưởng đơn giản nhưng để lý giải ngọn ngành thì lại là cả một chuỗi kiến thức STEM đầy thú vị.

Học sinh khối 6 tham quan học tập tại Phòng truyền thống.

... Và sôi nổi tại CLB Tiếng Anh.

Trò chơi đuổi hình bắt chữ tạo không khí sôi nổi, phấn khích.

Học sinh khối 10 với giờ học Khoa học tự nhiên.

Những thao tác để thắp sáng bóng đèn...

CLB Toán của lớp 11 vui nhộn với chính phần thử tài của các thày cô giáo.

Cũng trong tuần lễ Trải nghiệm, học sinh khối 9 và khối 11 đã có buổi giao lưu thú vị thông qua các trò chơi tập thể. Đây là sự "ghép nối" của BTC chương trình để tìm ra tiếng nói chung cho hai lứa học sinh sẽ chuẩn bị bước vào giai đoạn "đứng mũi chịu sào" của nhiều hoạt động chung toàn trường.

Học sinh khối 6 thì tiếp tục "túi bụi" với các "sáng chế" liên quan đến dòng điện. Lần này bài toán đặt ra là thiết kế chuông chống trộm từ những vật dụng hết sức thô sơ như viên pin tiểu, ốc vít, chiếc bát ăn cơm... Tất cả chăm chú hoàn tất từng chi tiết nhỏ nhất cho đến khi tiếng leng keng leng keng phát ra khắp các bàn thí nghiệm.

Khối 6 có vẻ như được "chăm chút" nhiều nhất, vì đó là những "tân binh" Trung học. Trong một ngày thứ Năm đầy ắp sự kiện, các em vừa được cập nhật chương trình, vừa phải đưa ra lựa chọn cho mình sẽ theo học "nhánh" nào của bộ môn Âm nhạc - Thể dục - Mỹ thuật, tham gia hát, múa, vẽ, kéo co trong buổi sáng và đến chiều lại hòa mình vào CLB tiếng Anh.

Bộ đồ nghề để chế tạo "Chuông chống trộm".

Khoảnh khắc nhận ra đèn bật sáng...

... và chuông đã reo vang.

Hoạt động giao lưu giữa học sinh khối 9 và khối 11.

Một phần kỹ năng sống "ẩn mình" trong bài học của liên môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân...

Ca sĩ Ánh Tuyết với bài "Chiếc khăn Piêu" đánh thức đam mê âm nhạc của nhiều học sinh khối 6.

Chuẩn bị cho phần thi kéo co.

Làm quen với nhau bằng niềm tin chiến thắng.

CLB tiếng Anh luôn là nơi hấp dẫn các em học sinh từ đầu đến cuối chương trình.

Nghe giai điệu gọi tên bài hát... 

Học sinh khối 10 tham quan, học tập tại Phòng truyền thống.

CLB Ngữ văn khối 10 hoạt động nhóm.