Thầy Vĩnh của mẹ, nay đã là Ông Vĩnh của con

12:43 24/11/2021

Nhân dịp kỷ niệm trường Nguyễn Siêu 30 năm tuổi, mẹ của học sinh Nguyễn Ngọc Châu Anh (6CI1) gửi đến con gái một lá thư như lời tâm tình, chia sẻ những ký ức đẹp của chính mình - cựu học sinh của thầy Vĩnh, cô Thịnh ngày nào...

Thân gửi con gái yêu của mẹ!

Vậy là con gái mẹ đã hoàn thành bậc tiểu học, bước vào bậc Trung học cơ sở.

Đại dịch Covid làm các con thật thiệt thòi, đã đi học gần 1 học kỳ vẫn chưa được gặp cô gặp bạn. Thật may mắn thay, đối với con thì Trường Nguyễn Siêu tuy lạ mà lại quen. Trường Nguyễn Siêu từ trước khi con bước vào đã là ngôi trường của mẹ, nơi đã nuôi dưỡng những ước mơ để mẹ đã và đang thực hiện cho con trông thấy ngày hôm nay. Giờ đây, “Thầy Vĩnh” ngày nào của mẹ đã trở thành “Ông Vĩnh” của con…

Như những câu chuyện khác mà mẹ với con vẫn luôn thủ thỉ kể từ khi mẹ có con trên đời, câu chuyện về trường Nguyễn Siêu của mẹ cũng đã theo con từ nhỏ…

Hơn 20 năm trước, mẹ cũng là học sinh của trường Nguyễn Siêu. Trường lúc đó còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, mẹ và các bạn cùng các thầy cô giáo học chung với các em mẫu giáo. Có khi đang sinh hoạt dưới sân mà lại có em bé khóc ré lên, vừa “giật mình” vừa vui... Rồi khi đến tiết thể dục thì cả thầy trò lại kéo nhau ra sân của khu Tập thể Thành Công… Khó khăn là thế nhưng nề nếp vẫn luôn là “đặc sản” của trường. Mẹ lúc nào cũng tự hào được mặc áo dài hay lễ phục mỗi ngày thứ hai. Mẹ thích mặc đẹp, con biết mà 😊. Các buổi lễ của nhà trường lúc nào cũng trang trọng, không tổ chức ở Lăng Bác thì cũng thuê hội trường – hoành tráng luôn...  

Mẹ của Nguyễn Ngọc Châu Anh (6CI1) cũng là một cựu học sinh Nguyễn Siêu

Con nhớ chuyện đặc biệt của nhà mình không? Đó là khi mẹ học lớp 11. Lúc đó trường được chuyển sang một cơ sở khác rộng rãi hơn – một tòa nhà 3 tầng nằm giữa đại sứ quán Nga và trường đại học Giao thông. Và số phận là sau đó mẹ đã đi học ở Nga 7 năm và lấy bố con – người mà vào những năm mẹ học ở tòa nhà đó thì cũng đang ngồi ở trường Giao thông bên cạnh… Thật trùng hợp đúng không con gái?

Vài năm trước, nhà mình đã chuyển nhà để gần trường tiểu học của con. Khi đến nhà mới, mẹ đã mỉm cười khi thấy nhà mình lại sát ngay trường Nguyễn Siêu – bây giờ đã thật khang trang và đẹp đẽ…. Lúc đó mẹ đã thầm “chọn” cho con trường Trung học cơ sở rồi đó 😊

Con ạ! Mẹ muốn con biết rằng Trường Nguyễn Siêu là nơi có thể cho con những kiến thức cập nhật nhất, “xịn sò” nhất mà con sẽ tự tin mà bước ra thế giới. Ngôi trường này, vào dịp kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập mẹ quay trở lại mà vẫn được các thầy cô nhận ra và chào đón, thầy Vĩnh vẫn gọi “Huyền Ngọc ơi!” … 5 năm sau mẹ quay lại thăm trường, các cô vẫn đón mẹ và các bạn cùng lớp, vẫn giữ những quyển “lý lịch” với những dòng chữ ngô nghê từ hơn 20 năm trước. Đây đã là “nhà” của mẹ. Và giờ đây, còn là “nhà” của con nữa.

Năm nay kỷ niệm 30 năm thành lập trường, bài hát cũ của trường con hát mẹ vẫn thuộc, bài hát mới là bác của con viết ra. Đại dịch làm con vẫn chưa được ngồi nhận trường, nhận lớp. Nhưng mẹ hứa, mẹ tin mọi chuyện sẽ nhanh chóng tốt đẹp thôi, và vào ngày gần nhất, mẹ sẽ mặc áo có logo của trường và dẫn con gái mẹ vào lớp!

Chúc mừng con gia nhập NGÔI TRƯỜNG HẠNH PHÚC!

Yêu con nhiều!

Mẹ của con – học sinh trường Nguyễn Siêu niên khóa 1997-2000.