Nguyễn Nhật Minh: ước mơ của con là đội tuyển bóng rổ quốc gia

16:02 05/05/2023

Là Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết VSBL 2023, giúp Nguyễn Siêu lên ngôi vô địch giải bóng rổ khốc liệt nhất lứa tuổi học sinh Hà Nội, Nguyễn Nhật Minh chia sẻ ước mơ có một ngày khoác áo đội tuyển bóng rổ Việt Nam thi đấu ở SEA Games…

Ngày 28/4 vừa qua, đội bóng rổ THCS Nguyễn Siêu đã vượt qua hàng loạt đối thủ đáng gờm để góp mặt ở trận chung kết VSBL (Vietnam Students Basketball League) 2023. Đối thủ của chúng ta, không ai khác, chính là Vinschool Metropolis – đội từng khiến chúng ta về nhì giải bóng rổ học sinh Hà Nội cách đó tròn 1 tháng. Với chiến thuật đúng đắn, tâm lý vững vàng và phong độ rực rỡ của các ngôi sao, trong đó có Player of the Match Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Siêu đã đánh bại kình địch nhiều duyên nợ 73-55 để đăng quang, mang Cúp Vàng về tặng phòng Truyền thống của nhà trường.

Chiếc Cúp Vàng danh giá nhất của hệ thống thi đấu học sinh Hà Nội được các con trao tặng Phòng Truyền thống nhà trường

Thay mặt lãnh đạo và Ban Giám hiệu, cô Hiệu phó Nguyễn Thị Thanh Nhàn, một “fan cuồng” đích thực của môn bóng rổ - đón nhận chiếc cúp quý giá mà các con giành được và gửi lời chúc 6 gương mặt nổi trội được chọn vào đội tuyển U16 quốc gia tiếp tục thi đấu các giải cao hơn.

Đây là 6 gương mặt được triệu tập vào đội tuyển U16 quốc gia

Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Nguyễn Nhật Minh, trong sân dũng mãnh như một chú sư tử, nhưng ở ngoài đời vẫn là một chàng trai mới lớn còn khá rụt rè, nhút nhát. Khí chất của một nhà vô địch chỉ “bừng lên” khi được nói về bóng rổ, về ước mơ vươn tới một chân trời cao rộng, nơi có các VĐV tuyển Hà Nội, tuyển Việt Nam…

  •  
  • Chúc mừng Nhật Minh đã trở thành một “idol” của Nguyễn Siêu sau giải đấu để đời. Nhưng có vẻ như Nhật Minh đang ngồi đây khác hẳn Nhật Minh ở trong sân đấu?
  •  
  • Vâng, các thầy cô giáo và các bạn cũng bảo con ở trên lớp khác nhiều so với khi chơi bóng. Thực sự là khi bước vào sân bóng, con hầu như quên hết những gì ở xung quanh để tập trung vào đối thủ, vào quả bóng và chiếc rổ. Con chơi ở vị trí C, tức là thường xuyên đánh dưới rổ, phải liên tục va chạm, tìm cách đánh bại các cầu thủ phòng ngự của đối phương để tìm đường lên rổ, nên tự con cũng phải trở nên mạnh mẽ. Con có thể hình khá tốt, đấy cũng được coi là ưu thế, nhưng trong khoảng 2 năm gần đây, con mới cải thiện được sức mạnh của mình.
  •  
  • Nhật Minh (áo đỏ) và cú lên rổ sở trường
  •  
  • Để có được kĩ năng chơi bóng như hiện tại, chắc hẳn ngoài giờ đi học, con cũng tham gia các khóa tập luyện nâng cao?
  •  
  • Đúng rồi ạ, từ khi chúng con học lớp 7 (bây giờ Nhật Minh học lớp 9 – NV), một nhóm các bạn yêu bóng rổ đã tập hợp nhau để chơi chung ở CLB Hà Nội Pitbull. Ở đó, chúng con có huấn luyện viên, được dạy thêm nhiều kĩ thuật và chiến thuật, được thi đấu cọ xát với các anh lớn hơn, nên khi vào giải với các đối thủ cùng tuổi, chúng con cũng đạt kết quả tốt. Các năm trước, chúng con tập 3 hoặc 4 buổi mỗi tuần. Năm nay phải dành nhiều thời gian học hơn nên cả đội cố gắng duy trì tập 1 hoặc 2 buổi/tuần.
  •  
  • Có 2 hình ảnh thật đáng nhớ về Nhật Minh và những giọt nước mắt. Đấy là khi con khóc trong vòng tay mẹ sau trận chung kết giải Học sinh Hà Nội, và khi con nâng cao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết VSBL…
  •  
  • Vâng, đấy là những cảm xúc mà con không bao giờ có thể quên. Con khóc sau trận chung kết thua Vinschool Metropolis vì đó là một trận đấu mà cả con và đồng đội tự thấy không hoàn thành nhiệm vụ. Cá nhân con có những quả ném rổ không thành công mà bình thường, hiếm khi con hỏng. Hôm đó, Vins Metropolis dẫn trước sớm, họ ném ăn 3 điểm khá nhiều nhờ tâm lý tốt và chúng con không bắt kịp lại trận đấu được nữa. Một nguyên nhân khác là giải Học sinh Hà Nội đánh theo thể thức “giờ trôi” (trọng tài chỉ bấm đồng hồ dừng khi bóng ngoài cuộc trong 1 phút cuối mỗi hiệp) nên thời gian thi đấu thực khá ít, chúng con không còn cơ hội lật ngược tỉ số.
  •  
  •  
  • Thất bại ở chung kết giải Học sinh Hà Nội khiến Nhật Minh trở lại quyết tâm hơn, mạnh mẽ hơn và xuất sắc hơn
  •  
  • Còn chung kết VSBL đánh theo thể thức “giờ chết” (chỉ tính thời gian bóng trong cuộc), nên thời gian thi đấu thực kéo dài đến gần 2 tiếng đồng hồ. Nguyễn Siêu khi gặp lại Vinschool Metropolis đã xác định chiến thuật an toàn hơn, giành những điểm số đầu tiên và duy trì lợi thế nhờ thể lực tốt hơn (cầu thủ hay nhất của Vinschool Metropolis là Bùi Quang Vũ chuột rút). Tự con cũng cảm thấy đó là trận đấu hay nhất của mình từ trước tới nay, nên phần thưởng Cầu thủ xuất sắc càng khiến con như ở trong một giấc mơ.
  •  
  • Nguyễn Siêu từng có những học sinh như anh Thái Quang chơi bóng rổ đầy năng khiếu, sau đó đi theo con đường chuyên nghiệp. Nhật Minh liệu có thêm một giấc mơ như vậy?
  •  
  • Có ạ, đấy đúng là thứ mà con đang nghĩ đến lúc này. Con đã từng có cơ hội chơi chuyên nghiệp hơn, khi năm trước, con được gọi vào đội dự tuyển của CLB Hanoi Buffaloes (đội bóng rổ nhà nghề đầu tiên của Hà Nội tham dự giải Vô địch quốc gia từ năm 2016 NV). Con chưa thành công, nhưng con sẽ trở lại, con còn nhiều cơ hội khác vì bóng rổ Việt Nam bây giờ đang phát triển mạnh ở khắp các vùng miền. Con mơ ước có một ngày nào đó được khoác áo đội tuyển Việt Nam dự một giải đấu danh tiếng như SEA Games đang diễn ra ở Campuchia…
  •  
  •  
  • Đây sẽ là những dấu ấn đầu tiên của một tuyển thủ bóng rổ quốc gia?