“Lạc lối” giữa đại ngàn

14:31 03/10/2017

Sáng 3/10, các em học sinh khối 7 đã có một buổi trải nghiệm sáng tạo đầy thú vị và mê hoặc tại Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam. Không thể ngờ, chỉ cách Hà Nội chưa đầy 20km lại có một đại ngàn đúng nghĩa…

Nội dung của buổi trải nghiệm sáng tạo môn Sinh học mang tên Tìm hiểu hệ sinh thái rừng Việt Nam. Nhưng với các em, đó không chỉ là tìm hiểu mà còn là ồ à, là khám phá, là mắt tròn mắt dẹt, là tò mò, là thích thú và cả… sợ hãi nữa, trước những thực thể sống động của rừng.

Học sinh khối 7 trong phòng trưng bày hệ sinh thái của rừng Việt Nam.

Rất nhiều thứ từ trước đến nay các em chỉ được xem qua sách vở, tivi, internet…, bây giờ hiện ra rõ mồn một. Các em có thể cảm nhận được hàm răng sắc nhọn của loài hổ Đông Dương, bộ lông mượt như nhung của những con báo, móng vuốt còn nguyên vẹn của loài chà vá hay ánh mắt sáng lấp lánh của khỉ đuôi dài…

Cũng từ hôm nay, các em sẽ hiểu thêm về tập tính sống của nhiều loài thú hoang như sao la, tê giác, cầy vằn… và thậm chí còn phân biệt được gấu ngựa khác gấu chó ở điểm nào, hay chim ưng, chim ó, đại bàng, diều hâu tương đồng và dị biệt ở đâu…

Bảo tàng Tài nguyên rừng không chỉ mang đến cho các em hiểu biết về các loài động vật ăn cỏ, ăn thịt, còn phổ biến hay đã hoặc sắp tuyệt chủng… mà còn đưa các em lạc vào thảm thực vật ngút ngàn. Hàng trăm ngàn loài cây cỏ, hoa lá mà nếu đam mê và tìm hiểu sâu về chúng, mỗi học sinh có thể tốn cả chục năm nghiên cứu.

“Ấn tượng nhất của em là sự sống động của các loài chim thú, cây cỏ hiện ngay ra trước mắt, em đã ghi chép rất nhiều” – một học sinh lớp CIE 7C chia sẻ. Sau buổi trải nghiệm này, hy vọng các em sẽ có thêm niềm yêu thích với bộ môn Sinh học và cả nguồn tài nguyên rừng vẫn còn đầy bí ẩn của Việt Nam.

Say mê ngắm vòng đời, tập tính của côn trùng.

Tìm hiểu về loài khỉ đuôi dài.

Tò mò pha sợ sệt khi lại gần chú hổ vằn

Hối hả trước sự đa dạng và trù phú của rừng, các em học sinh tận dụng mọi nơi, mọi lúc, mọi phương tiện để ghi chép.

Ngỡ ngàng trước thế giới những loài chim được mệnh danh là vua của không trung.

Làm sao để phân biệt gấu ngựa và gấu chó?

Lạc giữa rừng lá, hoa, nấm...

Tại bảo tàng có hàng ngàn loài bướm, và các em có thể tự sưu tập cho mình một mẫu vật làm kỷ niệm.

Vẻ ngạc nhiên, thích thú của một học sinh trước bộ sưu tập bướm.