HỌC SINH 12AE ĐẠT 2 HỌC BỔNG HONGKONG: KIÊN TRÌ, KỈ LUẬT LÀM NÊN THÀNH QUẢ

08:00 15/08/2024

Hoàng Bảo Hân - CHS niên khóa 2021-2024 - vừa trở thành học sinh Nguyễn Siêu đầu tiên được trao tặng cả học bổng toàn phần Đại học Trung Văn Hongkong (CUHK) lẫn học bổng của Chính phủ Hongkong. Bảo Hân và mẹ cùng chia sẻ những cảm xúc và kinh nghiệm trên hành trình “săn” học bổng đòi hỏi thật nhiều nỗ lực, kiên trì, kỉ luật…

Tận dụng tốt quỹ thời gian cá nhân là “bí kíp”

  • Xin chúc mừng Bảo Hân với kết quả học tập của mình trong năm vừa qua. Điều gì đối với em là ấn tượng nhất?
  • Em nhìn nhận mình không phải là 1 học sinh có quá nhiều thế mạnh về học thuật. Tuy nhiên, kết quả học tập của em đã đạt tới kì vọng của bản thân nhờ sự nỗ lực và chăm chỉ. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em trong năm học vừa qua là đạt 9,25 điểm môn Ngữ Văn trong kì thi tốt nghiệp THPTQG. Đây là bất ngờ lớn bởi ngữ văn là môn mà em nghĩ sẽ khó được điểm cao. Nhân đây, em xin cảm ơn các thầy cô giáo trong trường đã vô cùng tận tâm với chúng em trong suốt quá trình ôn thi.
  •  
  • Em có thể chia sẻ một số kỹ năng, phương pháp học tập tại Nguyễn Siêu đã giúp em có được kết quả hôm nay? Theo học hệ AE mang lại cho em những lợi thế nào?
  •  
  • Em là người có tính kỷ luật cao và biết tận dụng tốt quỹ thời gian cá nhân. Hàng ngày em luôn viết ra giấy các việc phải làm để có thể kiểm soát tiến độ công việc. Sau mỗi buổi học, em luôn xem lại bài giảng và tìm các bài tập bổ trợ để làm thêm. Nếu có vướng mắc gì, em không ngại tìm sự trợ giúp của thầy cô trên trường và các bạn. Theo học hệ AE giúp em tập trung vào tổ hợp các môn thi tốt nghiệp, có nhiều thời gian luyện tập và trang bị cho bản thân những kiến thức trọng tâm nhất. 
  •  
  • Em sẽ theo học ngành gì tại CUHK? Vì sao em chọn ngành học đó?
  •  
  • Em đã chọn ngành Business Analytics (Phân tích Kinh doanh) tại CUHK. Em muốn theo đuổi định hướng nghề nghiệp này bởi em yêu thích được làm việc với những con số, được giảinhững dữ liệu hóc búa và phức tạp và hiểu ý nghĩa phía sau chúng. Hơn nữa, thế mạnh của em là nghiên cứu, phân tích và tìm hiểu vấn đề đòi hỏi sự tỉ mỉ, có chiều sâu. Từ lâu, em đã có niềm đam mê với kinh doanh nên em tin rằng, Business Analytics sẽ là một ngành học vô cùng thú vị.

  • Một Bảo Hân đầy cá tính trong buổi chụp kỉ yếu của lớp 12AE2
  • Ngoài học bổng CUHK, em còn nhận học bổng của Chính phủ Hong Kong. Học bổng này sẽ hỗ trợ cho em những gì trong quá trình học tập?
  •  
  • Học bổng Chính phủ Hong Kong sẽ giúp em có một cuộc sống thuận lợi hơn khi bước sang 1 vùng đất hoàn toàn mới mẻ. Em sẽ có thêm 1 khoản tiền nhỏ để chi tiêu cho bản thân mà không cần quá lo lắng về tài chính vì Hong Kong là nơi có chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Nhờ vậy, em sẽ có nhiều thời gian và tinh thần thoải mái hơn khi chỉ cần tập trung vào việc học tập. 
  •  
  • Quá trình tìm hiểu và “săn” học bổng của em đã diễn ra thế nào? Đâu là chìa khóa của thành công?
  •  
  • Đến cuối năm lớp 11 em mới biết đến quỹ học bổng này của CUHK. Sau khi tìm hiểu về trường, em đã quyết định tăng cường "cày" GPA và phát triển thêm nhiều hoạt động ngoại khóa. Để cân bằng nhiều việc cùng lúc là điều không hề đơn giản. Có những lúc em bị khủng hoảng tâm lý vì sợ mình không thể làm được và nghi ngờ vào khả năng của bản thân. Thế nhưng, nhờ sự kiên trì và quyết tâm, em đã vượt qua được những nỗi sợ ban đầu đó. Đối với em, để đạt được thành công, điều quan trọng nhất là tính kỷ luật. Do vậy em luôn nghiêm khắc với bản thân và tự đặt ra những nguyên tắc để không dễ dàng bỏ cuộc. Hành trình tới thành công cũng là hành trình hiểu mình, biết mình cần gì và muốn trở thành 1 người như thế nào. Qua đó, em có thể tập trung 100% sức lực cho mục tiêu mà mình hướng đến.

Tôi chỉ đồng hành với con, không áp đặt

Mẹ Bảo Hân, chị Nguyễn Thu Hương tự nhận mình là một người mẹ hạnh phúc, nhờ những phẩm chất và ý chí của các con. Trên hành trình đưa con đến từng vạch đích, người mẹ ấy luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn, vất vả thay vì đặt lên vai các con áp lực…

"Để nói về bản thân, tôi nghĩ mình đơn giản là người mẹ hạnh phúc. Tôi có 2 con học Nguyễn Siêu từ cấp 2 đến hết cấp 3. Tôi luôn biết ơn và trân trọng những cơ hội nhà trường đem đến cho các con, từ các trại hè trao đổi học sinh quốc tế đến các cơ hội học bổng du học. Cả hai bạn đều đạt học bổng bậc học Đại học và quan trọng nhất là các con trưởng thành, biết sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, sẵn sàng san sẻ với những người xung quanh".

  • Là 1 người mẹ, cảm xúc của chị thế nào khi dõi theo con suốt cả quá trình học tập đến lúc con đạt được thành công?
  •  
  • Tôi không đặt ra cho con một con đường đi theo khuôn mẫu nhưng định hướng cho con dựa trên tính cách, năng lực, sau cùng là đồng hành và động viên con trên từng chặng đường con đi. Hân có mục tiêu xin học bổng từ sớm và tự tìm hiểu cách thức xây dựng hồ sơ, từ việc hoàn thiện mục tiêu học tập đến các hoạt động ngoại khóa, tham gia các kỳ thi học thuật...
  •  
  •  
  • Mẹ Bảo Hân luôn có mặt trong những khoảnh khắc ý nghĩa nhất của cuộc đời con
  •  
  • Có lẽ cảm xúc lớn nhất của tôi bây giờ là niềm tự hào khi con luôn mạnh mẽ và kiên định với mục tiêu của mình. Liên tục trong 3 năm cấp 3, con đã nỗ lực vừa học tập, vừa hoàn thiện các kỹ năng qua một loạt các hoạt động ngoại khoá, từ thiện, khám phá khả năng kinh doanh, lãnh đạo, làm việc nhóm... Khi đồng hành cùng con, tôi mới hiểu việc cùng lúc đảm bảo tất cả mọi việc chạy song song không phải là việc dễ dàng.
  •  
  • Học bổng mà con được trao có ý nghĩa thế nào với con và gia đình chị?
  •  
  • Tôi vẫn nhớ những mốc thời gian Hân nhận được thông báo của trường Đại học Trung Văn Hong Kong (CUHK) về việc xin học bổng bởi chúng như những món quà đến vào những dịp đặc biệt. Sau khi CUHK xét hồ sơ của con vào tháng 11/2023, con tham gia phỏng vấn vào đầu tháng 12 thì đến cuối tháng 12/2023, đúng dịp Giáng sinh, con nhận được thư cấp học bổng học phí 100% của trường. Đến tháng 2/2024, ngay trước kỳ nghỉ tết Nguyên Đán, con nhận được thư của Business School cấp học bổng kinh phí ăn ở. Và cuối cùng, vào tháng 7/2024 đúng dịp sinh nhật mẹ, Hân nhận được thư của CUHK báo con được học bổng Chính Phủ Hong Kong, bao gồm cả học phí, chi phí ăn ở và 1 khoản tiền tiêu vặt cho con trong 4 năm học. Đây là học bổng cao quý do nhà trường đề cử và nó có ý nghĩa rất lớn với con và gia đình, ghi nhận những nỗ lực của con trong 3 năm qua.

Hệ AE là lựa chọn đúng đắn và phù hợp với điều kiện gia đình!

  • Chị và con có băn khoăn gì không, vào thời điểm quyết định cho con theo học hệ AE tại Nguyễn Siêu? Bây giờ chị đánh giá thế nào về lựa chọn đó?
  •  
  • Bản thân tôi ban đầu không có ý định cho con du học nên không hướng con theo hệ Cambridge mặc dù tôi luôn đánh giá cao môi trường học thuật này. Do vậy, AE là lựa chọn khi đó khi tôi muốn con học đều các môn Việt Nam nhưng vẫn có thời lượng học tiếng Anh đủ để con đạt chứng chỉ Quốc tế để xét tuyển Đại học. Tôi tin rằng hệ đào tạo nào cũng có những ưu điểm riêng, phụ thuộc nhu cầu và định hướng cá nhân và gia đình. Điều quan trọng nhất là con có mục tiêu rõ ràng và nỗ lực để đạt được mục tiêu ấy. Với Hân, cho đến giờ tôi vẫn tin hệ AE là lựa chọn đúng đắn giúp con vừa có kiến thức tổng hợp để có thể vào được những trường ĐH top đầu tại VN nhưng vẫn có môi trường để phát triển bản thân theo định hướng công dân toàn cầu.

Bảo Hân và mẹ trong Ấm Charity Show - sự kiện âm nhạc gây quỹ từ thiện mà Bảo Hân là Chủ tịch Dự án

  • Rời Nguyễn Siêu đến CUHK là chặng đường dài với Hân, cả về địa lý lẫn sự trưởng thành. Chị tin tưởng điều gì và mong ước điều gì ở con?
  •  
  • Khi tôi nói với Hân là con sẽ không thể du học nếu không đạt học bổng cao, tôi đã chuẩn bị tư tưởng để con cùng lúc hướng đến các trường top hoặc ĐH Quốc tế trong nước. Có lẽ dám ước mơ lớn là điều giúp con có động lực mạnh mẽ để đến được CUHK với học bổng Chính Phủ. Ở vị trí là một người mẹ, tôi luôn đứng phía sau để động viên con, giúp con tin tưởng vào bản thân. Tôi tin rằng sau mỗi thất bại hay thành công, con đều biết mẹ là người sẽ ủng hộ và đón nhận con dù con có thế nào. Tôi mong con ở môi trường nào cũng vẫn luôn giữ được nhiệt huyết, sự chủ động, tự tin để mỗi ngày mới đến, con sẽ là phiên bản tốt hơn của mình ngày hôm qua. Bởi đích đến cuối, suy cho cùng cũng sẽ chỉ đơn giản là con luôn cảm thấy hạnh phúc, đó mới là điều quan trọng nhất.
  •  
  • Xin cảm ơn những chia sẻ của chị và gia đình. Chúc Bảo Hân hạnh phúc, thành công trên chặng đường sắp tới.