Để những trái tim biết rung động, sẻ chia…

16:57 25/07/2018

Sáng 25/7, trường Nguyễn Siêu đã đến thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng (Thuận Thành, Bắc Ninh), một hoạt động thường niên tri ân, đền đáp những người có công với đất nước. Đông đảo học sinh các khối đã tham gia chuyến đi này, để tận mắt nhìn thấy những chứng tích đớn đau của một thời chiến tranh và để cho lòng lắng lại với sự biết ơn, thông cảm…

Những phần quà trị giá hơn 160 triệu đồng của trường Nguyễn Siêu đã được trao tặng cho các thương bệnh binh Thuận Thành, với sứ mệnh san sẻ bớt những khó khăn và xoa dịu bớt những mảnh đời bất hạnh. Tuy nhiên, điều đáng quý hơn cả, như lời Phó Chủ tịch HĐQT Dương Thị Thịnh: “Hoạt động này là một dịp để lứa học sinh sinh ra, lớn lên trong thời bình, được hưởng mọi điều kiện tốt đẹp, thuận lợi nhất, không quên công lao của một thế hệ anh hùng nhưng cũng đầy mất mát, thế hệ đã hi sinh máu xương và tuổi trẻ của họ để đất nước có được hôm nay”.

Đại diện trường Nguyễn Siêu thăm hỏi, tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng.

Tại Trung tâm điều dưỡng, sau phút mặc niệm những người ngã xuống, bạn Nguyễn Chi Mai, đại diện học sinh Nguyễn Siêu đã có những tâm sự đầy xúc động nhân ngày Thương binh Liệt sĩ. Các bạn thực sự cảm thấy đau xót trước những hoàn cảnh thiệt thòi, lao khổ mà các thương binh nặng phải gánh chịu hết ngày này qua tháng khác.

Những giọt nước mắt đã rơi khi các em học sinh ghé thăm những gian buồng thương binh nặng. Ở đó, mỗi người một nỗi đau riêng. Người quanh năm phải nằm sấp vì lưng hoại tử, người luôn phải nín tiếng rên bởi di chứng chất độc da cam, người không còn phần thân dưới, người lại liệt cả tứ chi…

Sau chuyến thăm này, rất có thể các em sẽ lại nhanh chóng bị cuốn vào nhịp sống và học hành dồn dập, nhưng chắc chắn, ở một góc thẳm sâu nào đó, trái tim người trẻ sẽ chẳng thể quên những số phận nghiệt ngã từng gặp hôm nay. Và họ sẽ không vô cảm!

Bạn Chi Mai phát biểu cảm tưởng của học sinh Nguyễn Siêu.

Phút mặc niệm...

Các tiết mục biểu diễn của giáo viên, học sinh Nguyễn Siêu dành tặng thương binh nặng.

Đồng ca của đoàn giáo viên, học sinh và toàn thể các thương binh nặng.

Bà Dương Thị Thịnh thăm hỏi, động viên từng thương binh trong ngày kỷ niệm.

Phút sẻ chia, tâm sự.

Các em học sinh thăm hỏi, trò chuyện cùng các bác thương binh.

Như một đàn cháu của ông...

Đến tận giường bệnh thăm các thương binh nặng không còn khả năng đi lại.