HỌC BỔNG 5,7 TỶ ĐỒNG VÀ BÀI HỌC VỀ ĐỐI THỦ LỚN NHẤT

08:00 02/01/2024

Hoàng Phương Linh - học sinh lớp 12AL2 (năm học 2023-2024) Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu - vừa nhận được Học bổng 234.000 USD cho 4 năm học tại Fordham University, ngành Tài chính (#15 toàn nước Mỹ).

Sở hữu một bảng thành tích học tập không quá nổi trội song rất ổn định: GPA: 9.1 (lớp 11); 9.3 (lớp 10); 9.3 (lớp 9), IELTS: 7.5, SAT: 1450 và một hồ sơ hoạt động siêu năng suất, Hoàng Phương Linh đã chinh phục ban Tuyển sinh và Học bổng của 4 trường đại học quốc tế.

Cùng khám phá xem cô bạn đã chuẩn bị những gì làm hành trang hội nhập với thế giới nhé!


 

Nhìn vào bản lý lịch học thuật và hoạt động vắn tắt của Linh, có thể thấy nữ sinh này đã rất chủ động trên tầm phủ sóng rộng khi đặt chân vào nhiều lĩnh vực khác nhau để khám phá, thử thách bản thân và học tập từ trải nghiệm thực tế.

Các cột mốc của bản thân được Phương Linh ghi dấu một cách đĩnh đạc bằng những giải thưởng, bài nghiên cứu đăng trên tạp chí quốc tế, các vị trí thể hiện năng lực lãnh đạo đội nhóm, kinh nghiệm thực tập…

Hoàng Phương Linh từng đạt Huy chương Vàng cuộc thi 1 IDEA 1 WORLD 2023, giải Ba Vietnam Economics Olympiad (VEO) 2023, Huy chương Vàng Olympic Tiếng Anh Đông Nam Á - SEA 2023 GELOSEA, Giải Ba thi Học sinh giỏi môn GDCD cấp Cụm năm 2022.

 
Linh cũng dành 9 tháng nghiên cứu đề tài “Tác động của việc thực hiện trách nhiệm xã hội đến người lao động gắn với doanh nghiệp may Việt Nam”, đăng trên Tạp chí quốc tế về giáo dục và nghiên cứu khoa học xã hội, với sự hướng dẫn của TS. Hoàng Thanh Tùng (Đại học Lao động và Xã hội), thực hành các phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng và kim tự tháp CSR của Carroll.

Về khả năng lãnh đạo, Phương Linh là người sáng lập/ đồng sáng lập và ở trong ban lãnh đạo của nhiều dự án, câu lạc bộ. Phần nhiều trong số đó liên quan tới ngành học sau này mà Linh quyết định theo đuổi: Tài chính. 

Từ tháng 9/2020, Linh là Phó Chủ tịch Nguyen Sieu Debate Club (Câu lạc bộ Tranh biện Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu), từng tổ chức mô phỏng hội nghị Liên hợp quốc, Nguyễn Siêu Model United Nations; tổ chức Ngày định hướng hướng dẫn ngoại khóa cho học sinh của trường năm học 2021 - 2022; tổ chức workshop Trà đá tranh luận với chủ đề “Tình yêu ở trong không khí” và “Không công thức nào có thể định nghĩa được chúng tôi”, thu hút 50 học sinh.

Nói về Phương Linh, cô giáo chủ nhiệm Phạm Thị Mỹ Linh chia sẻ: “Là một học sinh ngoan ngoãn, rất nhiệt tình và có trách nhiệm, Phương Linh khiến tôi luôn yên tâm khi giao nhiệm vụ. Con đa-di-năng, luôn muốn thử sức mình ở mọi phương diện, song cũng là một cô bé khá nhạy cảm và dễ xúc động. Tôi đã chứng kiến một số lần con xúc động không kìm được nước mắt và có hỏi chuyện con, con không ngần ngại chia sẻ với cô. Tất cả những điều đó khiến tôi cảm thấy cô học trò này rất đáng yêu.

 
Từ tháng 12/2022, Linh đồng sáng lập CLB chia sẻ kiến thức tài chính Finance Impact, chủ trì các buổi đào tạo kiến thức chuyên ngành tài chính hàng tuần cho khoảng 20 thành viên, brainstorm ý tưởng cho bài viết trên trang của câu lạc bộ. Trong vai trò này, Linh đã tổ chức cuộc thi Đấu trường tài chính 2023, tập trung vào lãi đơn, lãi kép và đánh giá đầu tư, thu hút 50 học sinh tham gia.
 
Trong 1 năm (5/2022-5/2023), Phương Linh còn sáng lập Dự án Beach Buddies - Câu lạc bộ bảo vệ môi trường biển và phát triển rừng ngập mặn Việt Nam. Với dự án này, Linh đã huy động được 13 triệu đồng từ bán sen đá và vé xem chương trình ca nhạc SOS - Soul of Sea”; tổ chức hoạt động trồng 230 cây ngập mặn tại rừng nước mặn ở Đồng Long, Tiền Hải, Thái Bình và dẫn đầu 15 thành viên dọn dẹp bãi biển thu gom 250 kg rác tại bãi Cồn Vành.

Bên cạnh việc học tập tại trường và các hoạt động ngoại khóa, Phương Linh còn có cơ hội làm thực tập sinh trong 2 tháng hè tại Phòng Tài chính của một công ty (5-7/2022) và hỗ trợ thực hiện dự án giảm giá điện cho công ty, viết báo cáo cuộc họp hàng tuần về tình hình kinh doanh và tài chính...

Ngoài ra, Linh là thành viên Phòng Tài chính một dự án xã hội về tâm lý thanh thiếu niên và Graffiti mang tên RAP - Released Artists Project (11/2022 - 4/2023), đảm nhận quản lý tài chính cho triển lãm nghệ thuật “Trái tim sơn màu” và lập kinh phí dự kiến cho cuộc thi nghệ thuật “Graphite” với sự các nghệ sĩ trong và ngoài nước, thu hút hơn 140 người tham gia trên toàn quốc.

Linh cũng đã tập sự tại Phòng Truyền thông dự án giáo dục GOAL - Generation of Ambitious Leaders (6/2021 - 2/2022), phối hợp với 3 cơ sở giáo dục: IELTS Fighter, iVolunteer Vietnam và The Menglish Home tổ chức chuỗi workshop trực tuyến về Du học, thu hút 300 người tham gia.

 


Thú vị hơn nữa, vốn yên thích âm nhạc, Phương Linh chơi Piano và hát, là giọng ca chính tại CLB Upbeat từ tháng 10/2022 tới nay. Linh đã hướng dẫn thanh nhạc cho 3 thành viên biểu diễn tại show ca nhạc The Light at Purple Blues Cafe thu hút 70 người tham gia quyên góp được 10 triệu đồng; Phối hợp với Câu lạc bộ Băng nhạc tổ chức Minishow, thu hút 40 người tham gia quyên góp được 6 triệu đồng; Biểu diễn tại sự kiện âm nhạc tại Trung tâm Phát triển Kỹ năng sống S.E.E.D, tặng 50 miếng lót chuột và 70 chai nước cho 50 trẻ em tại trung tâm…

 


Không chỉ mải học và làm, Linh còn có niềm đam mê lớn với thể thao, đặc biệt là môn võ Taekwondo và Yoga. Phương Linh đã dùng câu chuyện và những thăng trầm cô bạn đã có với Taekwondo để làm chất liệu chính cho bài luận giới thiệu bản thân.

*

"Tuýt...!!!"

Tiếng còi chung cuộc vang lên khi vị trọng tài đáng kính nắm chặt tay tôi và giơ cao giữa tiếng hò reo vang vọng từ đám đông. Tôi đã giành được vị trí quán quân của cuộc thi.

Sáu năm trước, tôi bị cuốn hút vào võ thuật khi trường tôi thành lập câu lạc bộ Taekwondo. Ban đầu, tôi đăng ký vì tò mò và ngưỡng mộ Fred, võ sĩ đai đen cấp 4 môn "The Foot Fist Way". Hai năm sau, vào năm lớp 8, việc tuyển chọn đội tuyển tham dự giải đấu cấp thành phố đã đến gần, lòng quyết tâm chảy trong huyết quản, chỉ nghĩ đến thất bại thôi cũng không thể đo đếm được, ngày qua ngày, tôi cật lực rèn luyện, đặt mục tiêu cho mình giành được chiếc huy chương vàng lấp lánh đó.

Vào những ngày nghỉ, tôi sẽ mang đôi giày thể thao đã sờn cũ của mình và bắt đầu giãn cơ và hít thở sâu. Tôi có thể nghe thấy tiếng chân tôi đập đều đặn vào tấm thảm và tiếng chân tay tôi lướt qua không khí. Tôi trau dồi kỹ thuật của mình, luôn cố gắng giữ thăng bằng trong mọi thế đứng. Khi mặt trời lặn ở phía chân trời, đổ bóng dài khắp sân tập, mồ hôi ướt đẫm áo, tôi sẽ trở về nhà.

Ngày thi đấu của tôi diễn ra trong một mùa hè oi bức của Hà Nội, với tiếng ve kêu chói tai tạo nên một khúc dạo đầu đầy căng thẳng. Tôi tính toán từng nước đi, sắp xếp tấn công và phòng thủ cẩn thận.

"Bốp!"

Một cú đánh đau đớn giáng vào bụng tôi, và một cơn đau nhức đe dọa đã thách thức quyết tâm của tôi. Tôi sấn tới. Với quyết tâm ngùn ngụt, tôi tung ra một cú đá cao, hạ cánh thẳng vào đầu đối thủ. Khi 30 giây cuối cùng trôi qua, bảng điểm nghiêng về phía tôi, 6-4.

Tuy nhiên, chiến thắng ấy không hề vẻ vang như tôi tưởng tượng. Hậu quả của việc tập luyện khắc nghiệt và cạnh tranh khốc liệt khiến dây chằng của tôi bị căng và xương sườn của tôi đau nhức. Mỗi đêm Hà Nội se lạnh là lời nhắc nhở khắc nghiệt về vết thương của tôi. Nằm trên giường bệnh, trải qua quá trình điều trị dây chằng, tôi suy ngẫm: “Bản chất thực sự của chiến thắng này là gì? Phải chăng trọng tài đã giơ tay cao chỉ là khoảnh khắc vui mừng thoáng qua?”

Đột nhiên, tôi nhớ lại câu hỏi của huấn luyện viên Taekwondo đã từng làm tôi bối rối: “Đối thủ lớn nhất của con là ai?” Giờ đây tôi đã có thể tự tin trả lời: “Tôi và chỉ một mình tôi là đối thủ lớn nhất của tôi”. Chiến thắng không phải lúc nào cũng đảm bảo cho hạnh phúc. Cạnh tranh, giống như con dao hai lưỡi, đã thúc đẩy tôi hoàn thiện và xác định lại bản thân. Tôi sẽ tiếp tục cạnh tranh, không phải với người khác mà là với chính mình của ngày hôm qua. Tôi muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Điều quan trọng là sức khỏe, kiến thức và những giá trị tích cực của bản thân.

Tình yêu Taekwondo vẫn còn trong tôi nhưng nó không còn giới hạn tôi nữa. Tôi tiếp tục tập Taekwondo để nâng cao sức khỏe và giảm bớt căng thẳng hơn là tập trung vào chiến thắng. Tôi cũng kết hợp squat và deadlift để tăng cường cơ bắp và giảm bớt gánh nặng cho dây chằng bị thương.

Để trau dồi kiến thức, tôi đã tích cực tham gia Câu lạc bộ Tác động Tài chính do tôi đồng sáng lập. Tôi cùng với các thành viên đăng ký tham gia các cuộc thi tài chính trong nước và quốc tế. Chúng chỉ đơn giản là cơ hội để nâng cao sự nhạy bén về tài chính. Mặc dù không phải mọi cuộc thi đều kết thúc trong thắng lợi nhưng tôi không còn cảm thấy sức nặng của sự xấu hổ hay thất bại nữa. Chúng là những kinh nghiệm học tập quý giá - bước đệm hướng tới sự phát triển và tiến bộ.

May mắn được trời phú cho một giọng hát du dương, ấm áp, tôi chăm chỉ hoàn thiện kỹ năng ca hát của mình, không phải để cạnh tranh ở bất kỳ lĩnh vực âm nhạc nào mà để theo đuổi niềm đam mê ca hát và tận dụng năng khiếu của mình để mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng. Từ sân khấu tao nhã của The Light đến bầu không khí và thanh âm thân mật của Minishow, giọng hát của tôi vang vọng khắp các địa điểm thiện nguyện.

Qua tất cả, tôi đã học được một bài học quan trọng: Chiến thắng chính mình là chiến thắng quan trọng nhất và mang lại cho tôi niềm hạnh phúc vô bờ bến. Mỗi ngày là một cơ hội để tôi phát huy thế mạnh của mình và hướng tới sự phát triển không ngừng trong tương lai.

*

Câu chuyện truyền cảm hứng và sự chuẩn bị kỹ càng của Hoàng Phương Linh cho tương lai của bản thân là một minh chứng rõ nét cho những phẩm chất và năng lực “siêu hiệu quả” của những học sinh biết cách áp dụng triết lý HPL triệt để. Ở Phương Linh hội tụ cả khả năng tư duy như theo dõi, đánh giá và tự điều chỉnh; tư duy logic, tổng thể, phản biện và khả năng giải quyết vấn đề cũng như các phẩm chất sáng rõ khi luôn có thể chủ động, hợp tác, lắng nghe, độc lập, tự tin, tập trung, linh hoạt, kiên trì, sáng tạo, có trách nhiệm cộng đồng và dám nghĩ dám làm. 

Chúc mừng những thành công của Phương Linh và mong sao nguồn cảm hứng từ Phương Linh sẽ lan tỏa tới mọi NS-ers trên hành trình lập thân - lập nghiệp, khẳng định giá trị nội tại mạnh mẽ để tự tin vươn lên trong một thế giới đang đổi thay nhanh chóng.