Trường Nguyễn Siêu mừng 77 năm ngày truyền thống QĐND Việt Nam

18:30 22/12/2021

Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/ 2021) và 32 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2021), Công đoàn trường Nguyễn Siêu đã tổ chức buổi gặp mặt đặc biệt và đầm ấm, kết hợp trực tuyến và trực tiếp.

Đây là dịp để những Người Nguyễn Siêu cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh bộ đội Cụ Hồ, tri ân những cán bộ, nhân viên là cựu chiến binh đã có công thành lập và góp phần xây dựng mái trường Nguyễn Siêu.

Ca khúc do học sinh Nguyễn Siêu hát tặng những người lính nhân ngày 22/12/2021

Mái trường này ra đời bởi một nhà giáo - chiến sĩ. Và cảm hứng từ cuộc đời của người sáng lập - Hiệu trưởng đầu tiên, nay là Chủ tịch HĐQT nhà trường - Đại tá, NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh đã khởi lên những dòng thơ xúc động thấm thía trong cảm nhận của những người giáo viên Nguyễn Siêu. Những dòng thơ nói thay cho lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay với người Cha - người Lính - người Thầy!

"Cả cuộc đời mấy mươi năm chiến chinh
Người trai ấy trải qua hai cuộc chiến
Lính giao liên, lính công binh hỏa tuyến
Nhiệm vụ nào cũng ghi dấu vẻ vang.

Rời tay súng, tay bút lại sẵn sàng
Anh bộ đội cụ Hồ nay đã là thầy giáo
Người nặng lòng với nghiệp duyên thơm thảo
Quyết dựng trường dù gian khó, chông gai.

Bao trăn trở, suy tư cho ngày mai
Bao thao thức cho mỗi ngày đang đến
Người đã hiểu chẳng thể nào lỗi hẹn
Với đức thầy, với duyên nghiệp đa mang.

Và hôm nay, quyển sách đã sang trang
Cambridge – Trường Nguyễn Siêu danh sáng
Lao động miệt mài, sáng tạo không giới hạn
Người mở đường bằng khối óc, con tim.

Tuổi cửu thập vẫn trăn trở đi tìm
Con đường sáng, thế hệ sau bước tiếp
Không biết đến nghỉ ngơi, quyết tâm cho trọn nghiệp
Thật xứng với Đức Thầy, người truyền lửa hôm nay."

Album ảnh đầy đủ về cuộc gặp mặt xin xem tại đây!