41 NSers đang có mặt tại Skals (Đan Mạch)

13:48 24/10/2017

Đó là học sinh tới từ các lớp IGCSE 9 và 10 của năm học 2017-2018 này. Họ đang có một khoảng thời gian đặc biệt tại ngôi trường đối tác của Nguyễn Siêu trên quê hương đại văn hào của những huyền truyện - Andersen.

Sau đây là một số trích đoạn nhật ký của các bạn ấy!

21/10
Cuộc hành trình của chúng tôi được đánh dấu khởi đầu bằng ngày 21/10/2017...
... và có lẽ, còn sớm hơn thế rất nhiều.

5h chiều đoàn chúng tôi tập trung tại trường Nguyễn Siêu để cùng xuất phát lên sân bay Nội Bài.

Chúng tôi, đứa nào đứa nấy đều lỉnh kỉnh tay xách nách mang với rất nhiều hành lý tư trang, nào vali, nào balo..., tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng cho một chuyến đi xa kéo dài.

Chúng tôi, đứa nào đứa nấy đều háo hức vô cùng, cuối cùng ngày chúng tôi mong mỏi cũng đã tới. Có nhóm ib liên tục với bạn host ở Đan Mạch. Có nhóm rộn ràng nói cười với nhau như một bầy chim sẻ sắp được ra ràng. Có nhóm mải mê chụp ảnh làm kỉ niệm...

Đoàn lần này có tới 41 học sinh - tăng đột biến so với mọi năm. Bố mẹ chúng tôi cũng vậy, bố mẹ nào cũng tranh thủ dặn dò các con, niềm vui không che được nét bịn rịn, lưu luyến của bố mẹ.

Gần 6h chúng tôi khởi hành lên sân bay, sau đó, rất nhanh cả đoàn đã check in và qua cổng kiểm tra an ninh để chuẩn bị lên máy bay.

Tạm biệt HN trong 2 tuần nhé!

Cuộc hành trình của chúng tôi đã khởi đầu với rất nhiều cảm xúc như thế!
(…)

9h sáng, máy bay hạ cánh

Copenhagen đã đón đoàn HS và GV Nguyễn Siêu với cái lạnh se se, với một cơn mưa rất nhẹ.

Thêm gần 5h di chuyển bằng xe bus về trường Skals, đoàn HS chúng tôi được các bạn và thầy cô của trường chào đón bằng một không khí rất ấm áp, mọi mệt mỏi của chúng tôi dường như đã tan biến.

Chào Đan Mạch, chào Skals!


22/10
"Một buổi tối của tình bạn và những cái nắm tay. Không có khoảng cách giữa giới tính hay quốc tịch. Tất cả cùng hoà vào bầu không khí sôi động và tràn đầy năng lượng của những điệu nhảy. "(Phạm Thị Minh Khuê)

"It has been a hard day with us until meeting Danish friends. They welcomed us so much friendly and hopefully. We got a tour around Skals - the school we stay for 2 weeks and it was such an interesting time." (Nga Linh Hoàng)