Gửi yêu thương cho một nửa thế giới

11:12 07/03/2017

Trong tháng Ba này, Thư viện giới thiệu tới bạn đọc hai cuốn sách: "Hạt giống tâm hồn - Quà tặng tinh thần dành cho phụ nữ" và "Xin đừng làm mẹ khóc" - chùm sách chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ với chủ đề "TRAO TÂM Ý - GỬI YÊU THƯƠNG CHO MỘT NỬA THẾ GIỚI" .

Hai cuốn sách viết về những người phụ nữ mộc mạc, bình dị rất đời thường nhưng cũng đầy trí tuệ và tài năng; những người mẹ giàu tình thương yêu và sự hi sinh nhưng cũng thật kiên cường.

 

“Hạt giống Tâm hồn - Quà tặng tinh thần dành cho phụ nữ” sẽ mang đến những câu chuyện ý nghĩa về nghị lực vươn lên trong cuộc sống, đức hy sinh cao cả của người phụ nữ… - những đức tính quý báu vẫn hiện hữu ở người phụ nữ, dù trong bất cứ xã hội nào, thời đạo nào.

Đó là câu chuyện về một người mẹ vẫn luôn nghĩ đến con. Vì nghèo khó và cơ cực, người mẹ đã nhận lời sinh con cho một gia đình hiếm muộn giàu có. Hòa cùng niềm hạnh phúc thực sự khi con chào đời cũng là lúc nỗi đau day dứt, xót xa phải xa núm ruột của mình. Đứa con mà chưa một lần được người mẹ ôm vào lòng, chưa một lần nựng nịu, âu yếm, chưa một lần chăm sóc yêu thương. Và nỗi nhớ thương, day dứt này kéo dài suốt 33 năm của người mẹ không gì đau đớn hơn. Cuối cùng niềm mong ước được gặp con đã thành sự thật.

Đó là câu chuyện về một người mẹ đã vĩnh viễn mất đứa con duy nhất của mình vì một tai nạn bất ngờ trên đường ra sân bay về thăm ông bà ngoại tại Việt Nam. Người mẹ ấy ngất lịm đi và khóc đến cạn khô nước mắt. Nhưng từ sâu thẳm niềm tuyệt vọng, người mẹ đã lấy lại được niềm tin để sống tiếp. Vậy, điều gì đã làm thay đổi suy nghĩ của người mẹ? Điều gì đã giúp người mẹ ấy nhận ra điều quan trọng nhất không phải là chúng ta sống được bao lâu mà là chúng ta để lại được những gì có ích cho người khác, ngay cả khi chúng ta từ giã cõi đời này? Xin mời các bạn tìm đọc câu chuyện”Ngọn nến cháy hết mình” ở trang 49 của cuốn sách.

Nếu như “Hạt giống tâm hồn – Quà tặng tinh thần dành cho phụ nữ” khiến chúng ta cảm phục trước ý chí, nghị lực của người phụ nữ thì "Xin đừng làm mẹ khóc" lại mang tới những câu chuyện đầy ý nghĩa về tình mẹ con thiêng liêng, cao quý.

Ngay từ những trang viết đầu tiên, câu chuyện "Quà tặng của mẹ" đã khiến bao trái tim người đọc cảm động đến rơi nước mắt: "Con tôi đâu?" - Người mẹ trẻ hỏi trong nỗi vui mừng sau một cuộc vượt cạn mệt nhọc. Với khuôn mặt rạng ngời, chị đón lấy đứa trẻ từ tay vị bác sĩ. Thế nhưng nụ cười bỗng tắt trên đôi môi khi chị nhìn thấy đôi tai của con mình không giống như những đứa trẻ  bình thường khác....

Vâng, một đứa trẻ khuyết tật luôn phải chịu rất nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Chúng bị người đời ghẻ lạnh, xa lánh, hắt hủi. Nỗi đau này như những nhát dao cứa vào trái tim người mẹ. Ôm chặt con vào lòng, người mẹ như ôm trọn cả nỗi đau trong trái tim mình. Với tình yêu bao la không gì so sánh được, người mẹ trong câu chuyện, với tình yêu dành cho con, đã có thể làm nên những phép màu kì diệu!

Mẹ - người đã không sống vì bản thân, người đã ban tặng cho chúng ta sự sống, ban tặng cho chúng ta cả cuộc đời của mẹ. Và các con chính là món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho các mẹ. Nhưng đôi khi các con lại cảm thấy tức giận và trách móc chính mẹ của mình chỉ vì mẹ luôn nghiêm khắc, không chiều theo ý muốn của  mình để rồi sau này ra ngoài cuộc sống phải ân hận về suy nghĩ ấy. "Một người mẹ kì lạ" là một câu chuyện như thế.

"Tôi có một người mẹ kì lạ nhất trên đời - người đã đặt ra những rào cản luật lệ để giữ chúng tôi khỏi lối sống tự do bay nhảy. Trong khi những đứa trẻ khác được ăn bánh kẹo thay cho bữa sáng thì chúng tôi phải ăn cháo ngũ cốc, hoặc trứng và bánh mì kèm ly sữa do chính tay mẹ pha. Mẹ khăng khăng muốn biết chúng tôi đang ở đâu mọi lúc, mọi nơi... Chúng tôi bị buộc phải rửa chén, dọn giường, học cách nấu ăn quét nhà, giặt giũ cùng đủ thứ công việc khác trong gia đình. Mẹ luôn buộc chúng tôi phải nói toàn bộ sự thật, và không được nói  gì trừ sự thật... Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể phủ nhận được rằng chính vì thế mà không ai trong số các con của mẹ bị nhà trường mời gia đình đến để chê trách vì hạnh kiểm xấu, và cũng không đứa nào bị hàng xóm phàn nàn vì những trò đùa quá quắt. Bây giờ mọi người đều rất tôn trọng chúng tôi vì chúng tôi là những người ngay thẳng, có giáo dục và luôn thành thật."

Đến với câu chuyện "Làm mẹ", ta càng thêm yêu mẹ biết bao nhiêu. Người mẹ ấy luôn nhận về mình những khó khăn vất vả, lo toan, thế nhưng đối với cô hạnh phúc thật giản đơn, bao mệt mỏi lo toan đều biến mất khi đôi cánh tay bé bỏng của con ôm choàng qua cổ cô và nói: "Mẹ, không ai trên đời này yêu mẹ bằng con đâu!". Chỉ một câu nói của con, trái tim người mẹ ấy ngập tràn hạnh phúc. Nước mắt chợt trào ra trên khóe mắt. Và cô cảm thấy thật sự biết ơn cuộc sống đã cho cô một nghĩa vụ thiêng liêng và vô cùng hạnh phúc...

Với những trang sách hay về những người phụ nữ kính yêu nhất trên đời, xin kính chúc các bà, các mẹ, các chị và các bạn gái một ngày 08/3 vui vẻ và hạnh phúc.

Thanh Tâm