Cuốn sách tháng 3: trao yêu thương cho nửa thế giới

08:14 07/03/2018

Hòa chung với không khí tôn vinh người phụ nữ trên toàn thế giới nhân ngày 8/3, Thư viện Tiểu học Nguyễn Siêu xin mượn những vần thơ để gửi lời yêu thương, trân trọng tới các bà, các mẹ, các chị và các em – những người luôn chăm chỉ, cần mẫn hàng ngày để cho gia đình có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

“ Tặng bà: Hoa cúc xinh tươi
Uy nghiêm, cao thượng nụ cười bao dung.
Tặng mẹ: Cẩm chướng màu hồng
Cả đời chỉ biết vì chồng vì con.
Tặng chị: Lẵng hoa tường vi
Yêu thương trung hậu khắc ghi muôn đời.
Tặng em: Hoa thắm hồng nhung
Tình yêu say đắm thuỷ chung vẹn toàn”.

Quả thực, người ta yêu quý người phụ nữ như yêu quý một điều gì đó rất thiêng liêng, rất cao đẹp. Và tôi thực sự cảm động trước vần thơ dành cho Mẹ - người “Cả đời chỉ biết vì chồng vì con”. Tình yêu và sự hi sinh của mẹ không thể cân, đo, đong, đếm cũng không thể dùng bất cứ thứ gì để so sánh. Bởi vậy, nhà thơ Nguyễn Duy đã từng viết: 

“Ta đi trọn kiếp con người
Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru”

Và tình cảm thiêng liêng, cao cả đó được tiến sĩ Spencer Johnson ghi lại bằng một câu chuyện thật nhẹ nhàng, gói gọn trong 143 trang của cuốn sách “Phút dành cho Mẹ”. Đây cũng chính là món quà thay lời muốn nói mà Thư viện muốn gửi tới các cô cùng toàn thể các con nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 08/3.

Kính thưa các thầy cô giáo cùng các con yêu quý,

Khác với những cuốn sách khác khi viết về chủ đề người mẹ, “ Phút dành cho mẹ” là một câu chuyện vô cùng ý nghĩa và có giá trị nhân văn. Nó nhân văn bởi thông qua hành trình tìm kiếm và tích lũy những kinh nghiệm làm mẹ của một người phụ nữ trẻ, thông minh chúng ta hiểu được sự hi sinh cao cả của người mẹ to lớn đến nhường nào. Người mẹ ấy không chỉ mong con mình khỏe mạnh bình thường mà còn mong muốn con trở thành một công dân có ích cho xã hội. Bở vậy, cô ấy đã hạ quyết tâm đi tìm một “ người mẹ lý tưởng” và hành trình ấy chỉ dừng lại khi cô gặp được một người mẹ đặc biệt – “ Người mẹ một phút” – câu chuyện xuyên suốt cuốn sách của Spencer Johnson.

Các con có thắc mắc vì sao lại là “ Người mẹ một phút” không? Trước khi cô đọc cuốn sách này cô cũng từng đặt ra câu hỏi như thế đấy. Một phút theo cô hiểu là quá ít tại sao người mẹ trong câu chuyện lại tìm được lý tưởng nuôi dạy con và vô cùng tâm đắc? Một phút ấy có giá trị như thế nào? Và cô thực sự bất ngờ và bị cuốn hút bởi 1 phút ấy các con ạ. Bây giờ cô đã hiểu rằng, “ một phút” chỉ là cách nói tượng trưng và “ một phút” không thể nào đủ để trở thành một người mẹ tốt được. Nhưng cô biết nâng niu và trân trọng từng giây từng phút quý giá mà cô có thể dành cho con. 

Đặc biệt, đó là 3 “ bí quyết” dùng trong “một phút” của người mẹ lý tưởng – Người mẹ một phút cũng làm người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đó là:

Bí quyết thứ nhất: MỤC TIÊU MỘT PHÚT

Bí quyết thứ hai: MỘT PHÚT KHEN NGỢI

Bí quyết thứ ba: MỘT PHÚT KHIỂN TRÁCH

Thú vị, tinh tế và đầy ý nghĩa! Đó là những gì mà “Phút dành cho mẹ” để lại trong lòng người đọc. Lật giờ từng trang giấy nhỏ là những câu chuyện thực tế, những bài học đi thẳng đến trái tim, làm bừng tỉnh tâm hồn và nhận thức, đồng thời chỉ ra các giải pháp tối ưu cho những vấn đề phức tạp mà các bà mẹ trẻ phải đối mặt với các con của họ hằng ngày trong cuộc sống hiện tại. Các giá trị ấy mang tính triết lý sống sâu sắc và mãi tồn tại với thời gian. 

Thông qua cuốn sách, cũng chính là dịp để chúng ta suy ngẫm về công sinh thành dưỡng dục của mẹ cha, người luôn dõi theo ta từng nhịp bước chân đi trong suốt những năm tháng của cuộc đời. Cuộc sống hiện đại tuy có rất nhiều giá trị đổi thay, nhưng tình mẫu tử luôn thiêng liêng và cao đẹp bởi sự hi sinh và tấm lòng của mẹ mãi dệt nên những những giá trị nhân văn trong cuộc sống. Sau khi đọc xong cuốn sách sẽ có những giọt nước mắt vì xúc động, những người làm cha mẹ đều học được cách giáo dục con, thương con như thế nào cho đúng, và mỗi người con chúng ta đều biết phải làm gì để mẹ không phải đau lòng. Bởi vậy, từng trang sách trong “Phút dành cho mẹ” như một sự tri ân tới tất cả những người mẹ trên thế giới. 

Một lần nữa xin cảm ơn Tiến sĩ Spencer Johnson đã đưa chúng ta đến với câu chuyện rất gần gũi và hữu ích trong cuộc sống gia đình qua cuốn sách Phút dành cho mẹ: Chỉ với một phút quan tâm và tình thương yêu đúng cách, các bạn có thể sẽ làm thay đổi cuộc đời của con bạn - mang lại hạnh phúc và niềm vui cho chính mình. Cuốn sách chỉ đọc trong một giờ nhưng có thể giúp làm thay đổi tương lai của con bạn. Và cuốn sách này như một cuốn cẩm nang dành cho tất cả các bà mẹ và các con trên toàn thế giới!

Ngày 08/3 đang đến rất gần, xin gửi tới các bà, các mẹ, các cô và các con một lời chúc sức khỏe, vui tười và có một ngày thật hạnh phúc.

Thư viện Tiểu học Nguyễn Siêu