NGÀY HỘI THỂ THAO NGUYỄN SIÊU: NHỮNG VÒNG TAY ÔM TRỌN NỤ CƯỜI

09:27 28/10/2024

Trong hai ngày 26 – 27/10, Ngày hội Thể thao 2024 trường Nguyễn Siêu đã diễn ra tưng bừng, sôi động với sự góp mặt của gần 3000 học sinh và các thành viên gia đình, cán bộ, giáo viên toàn trường, biến các “đấu trường” thể thao thành những cuộc hội ngộ vừa quyết liệt về chuyên môn vừa nồng ấm trong tình yêu thương, gắn kết…

Ngày hội Thể thao Nguyễn Siêu lần thứ nhất tổ chức năm 2020 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã thắp lên ngọn đuốc của tinh thần NSERS cao thượng, đoàn kết và nhân ái. Sau 4 năm, đúng như một chu kì Olympic, Ngày hội Thể thao 2024 đã trở lại để người Nguyễn Siêu bùng cháy ở những sân chơi đa dạng hơn (từ Hồ Tây nắng như rót mật đến Cung điền kinh Mỹ Đình lấp lánh đèn hoa), dâng trọn cảm xúc cho những môn thể thao mới mẻ hơn (xe đạp đồng hành, tennis, pickleball và đặc biệt là những trò chơi ngộ nghĩnh hồn nhiên của lứa tuổi mầm non), sáng lên những thông điệp về màu xanh hạnh phúc, về năng lượng HPL, và trên hết, để những nụ cười được vòng tay ôm trọn.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thúy và con gái nhỏ tham gia xe đạp đồng hành

Những hình ảnh đẹp của hành trình vòng quanh Hồ Tây 15km

Ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (áo xanh) và Đại tá - NGND Nguyễn Trọng Vĩnh cùng trao giải thưởng "Xe đạp đồng hành" vòng quanh hồ Tây ngày 26/10/2024 cho gia đình Phạm Gia Khánh (lớp 12AL2). Giải thưởng với ý nghĩa vì một Hà Nội xanh, hoà bình, hạnh phúc, gồm chiếc xe đạp từ ĐSQ Đan Mạch, bộ huy chương Vàng và chiếc cúp sinh thái đầu tiên.

Sáng 26/10, nội dung xe đạp đồng hành đã khởi tranh từ lúc sương còn chưa tan hết trên mặt Hồ Tây, thu hút 131 đội tranh tài với gần 400 VĐV, trong đó có học sinh, cha mẹ học sinh và các thành viên khác của gia đình, các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường. Trên hành trình xấp xỉ 15km, có VĐV lớn tuổi nhất là một cụ ông năm nay đã ngoài 70, VĐV nhỏ tuổi nhất là một cháu bé mới vừa lên 8, có một bà mẹ với bàn tay lấm lem dầu mỡ vì sửa lại xích xe cho cậu con trai, có rất nhiều gia đình 3, 4 thành viên choàng vai nhau ghi lại kỉ niệm đẹp suốt dọc ven hồ… Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thúy mang cả con gái nhỏ theo cùng với nụ cười rạng rỡ. Đó là những hình ảnh không thể đẹp hơn vì một Hà Nội hòa bình, hạnh phúc, vì một thế giới màu xanh.

Hiệu trưởng trường Nguyễn Siêu đọc diễn văn khai mạc Ngày hội thể thao 2024

Màn dân vũ tập thể ấn tượng "Đặt niềm tin ở Nguyễn Siêu"

Các cuộc đua dành cho trẻ mầm non là một điểm nhấn độc đáo của ngày hội thể thao

Một số hình ảnh đẹp từ các cuộc tranh tài nảy lửa nhưng ấm áp tình đoàn kết, yêu thương

Sáng 27/10, Ngày hội chính thức khai mạc tại Cung điền kinh Mỹ Đình với những lời phát biểu đầy tâm huyết của Hiệu trưởng trường Nguyễn Siêu, bày tỏ mong ước của nhà trường thông qua các hoạt động thể thao để nâng cao thể lực, các kĩ năng vận động cho học sinh, tăng cường sự thấu hiểu, gắn kết giữa nhà trường với gia đình, lan tỏa quyết tâm thực hiện một nhiệm vụ lớn của năm học là bảo vệ môi trường, chung tay với cộng đồng thế giới gìn giữ màu xanh, giáo dục biến đổi khí hậu… Màn dân vũ của học sinh, giáo viên toàn trường và các bé mầm non Ladybird thực sự đã trở thành điểm nhấn “đặt niềm tin ở Nguyễn Siêu, đồng hành kiến tạo tương lai”.

Sau khi BTC trao các giải phụ và giải Nhất xe đạp đồng hành cho gia đình học sinh Phạm Gia Khánh (12AL2), các môn thi đấu khác đồng loạt tranh tài, bao gồm kéo co, nhảy tập thể, bóng rổ học sinh, tennis, pickleball dành cho cha mẹ học sinh, cầu lông, bóng bàn, bóng đá dành cho cả học sinh lẫn cha mẹ học sinh, chạy tiếp sức gia đình và 4 trò chơi dành cho trẻ mầm non (phi tiêu, đua xe thăng bằng, chạy tiếp sức và đường đua kì thú). Hai chiếc cúp chế tạo hoàn toàn từ nhựa sinh thái đã được trao cho giải nhất xe đạp đồng hành và bóng đá. Bóng đá cũng chính là nội dung thi đấu hồi hộp, quyết liệt nhất và kết thúc sau cùng, khép lại một kì hội ngộ mà tất cả cùng viên mãn.