Đeo chiếc tạp dề, ngồi xuống bàn xoay và mặc sức sáng tạo cùng thổi hồn cho đất, mỗi học sinh Khối 12 Nguyễn Siêu đã thực sự trở thành một nghệ nhân trong buổi trải nghiệm tại làng gốm Bát Tràng.
Đây là hoạt động trải nghiệm môn Địa lí với chuyên đề “Phát triển làng nghề” theo mô hình HPL, giúp các con học sinh lớp 12AL1, 12AE1, 12AE3 thêm thấu hiểu giá trị văn hóa, nghệ thuật của làng gốm Bát Tràng, đồng thời có được cái nhìn thực tế và năng động hơn về sức sống kinh tế của một làng nghề truyền thống thuộc Đồng bằng Bắc Bộ.
Đoàn học sinh khối 12 Nguyễn Siêu tham quan làng nghề Bát Tràng, lắng nghe hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử, giá trị văn hóa của một góc tinh hoa Bắc Bộ.
Các con xắn tay ngồi vào chiếc bàn xoay và thực hành nặn gốm dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân Bát Tràng
"Thắp đèn soi niên sử" là một không gian đặc biệt, nơi ánh sáng đã kể câu chuyện về các danh nhân, các thời đại hào hùng
Đến với Bát Tràng, các con đã được tham quan triển lãm Không gian nghề gốm xưa và nay, trực tiếp cùng nghệ nhân sáng tạo những cốc, chén, bát, đĩa gốm từ đất sét, chiếc bàn xoay cùng các công đoạn điều chỉnh độ ẩm khi nặn gốm, trang trí hoa văn, đưa gốm vào lò nung và tìm hiểu vô số kiến thức để có thể xuất xưởng ra sản phẩm cuối cùng.
Cũng tại Bảo tàng gốm, các con đã đến với nghệ thuật điêu khắc ánh sáng “Thắp đèn soi niên sử” của nghệ nhân Bùi Văn Tự. Từ những gốc cây, mảnh gỗ hay những miếng vụn gốm, bằng một nghệ thuật sắp đặt tuyệt vời, nghệ nhân đã đặt chúng dưới ánh sáng của đèn chiếu để khắc họa chân dung các vị anh hùng cứu nước, danh nhân văn hóa, cũng như tái hiện những giai đoạn lịch sử khác nhau của dân tộc.