THƯ GỬI HOA NIÊN

19:00 22/05/2023

[ Lá thư mà cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thúy gửi gắm rất nhiều tâm tình tới các con học sinh tốt nghiệp trong năm học thứ 30 của mái trường Nguyễn Siêu yêu dấu. ]

 

Vinh dự và tự hào biết bao nhiêu

Khi các con - thế hệ kế thừa ghi mốc son trưởng thành của ngôi trường 30 năm tuổi

“Ý chí và Con đường” của “Người tiên phong mở lối”

Sẽ chắp cánh con bay trên dặm đường dài rộng của chính mình.

 

Tấm gương của Thầy Cô, những người truyền cảm hứng cho bao lứa học sinh

Bao năm tháng đã đồng hành cùng các con trên những chặng đường mùa xuân hoa nở

Nhưng ngày mai, đường con đi không có bóng Thầy Cô nâng đỡ

Hãy kiên định bước đi với ý chí con đã được tôi rèn.

 

Những khát vọng tuổi trẻ với ngọn lửa nhiệt tình, con hãy thắp lên

Cùng hoài bão, đam mê và kỉ niệm ngọt ngào của 12 năm Nguyễn Siêu tuổi hoa niên xanh tươi rực rỡ

Sẽ là những hành trang cùng kiến thức, kĩ năng giúp con không bỡ ngỡ

Mà bản lĩnh, tự tin và mạnh mẽ, kiên cường.

 

Ngày mai, hành trang của các con sẽ đong đầy yêu thương

Bởi lời cầu chúc của cô và những Người Nguyễn Siêu hôm nay ở lại

Bao nỗi trông chờ cho khởi đầu thanh xuân kết trái

Xuôi gió, thuận buồm để các con sải cánh tung bay.

 

Ngày mai, dù đi muôn nơi, con khắc ghi điều này:

Con hãy mãi tự hào là Người Việt Nam da vàng máu đỏ

Con hãy mãi tự hào là Người Nguyễn Siêu, có thầy cô trông chờ nơi đó

Bởi Nguyễn Siêu là Nhà, nơi giúp con viết tên mình thỏa khát vọng trời xanh!

  

Nguyễn Thị Minh Thúy