THẦY NGUYỄN VĨNH HẠNH: NGƯỜI GIEO MẦM YÊU THƯƠNG
Nhân dịp Tết đến, xuân về, phường Cầu Giấy tổ chức chương trình “Xuân nhân ái – Tết sum vầy” năm 2026 nhằm sẻ chia, chăm lo cho những hoàn cảnh còn khó khăn trên địa bàn. Hưởng ứng chương trình với tinh thần trách nhiệm và sẻ chia sâu sắc, Chủ tịch Trường Tiểu học Nguyễn Siêu – thầy Nguyễn Vĩnh Hạnh đã nhận nuôi đỡ đầu 2 trẻ mồ côi trong năm 2026 tại địa bàn phường với tấm lòng yêu thương và bao dung của một nhà giáo, một người ông:
- Em Trần Phúc Thái An (tổ 11 phường Dịch Vọng), em An mồ côi cả bố và mẹ, hiện đang sống cùng bà ngoại tuổi cao, sức yếu.
- Em Nguyễn Trí Đức (tổ 12 phường Dịch Vọng Hậu) mồ côi bố mẹ, sống cùng họ hàng đang cưu mang em cũng đang rất khó khăn.
Sự đồng hành ấy không chỉ dừng lại ở sự hỗ trợ về điều kiện sống, mà còn là vòng tay nâng đỡ âm thầm, tiếp thêm niềm tin và hy vọng để các em an tâm lớn lên và vững vàng trên chặng đường phía trước.
Bên cạnh đó, trong suốt nhiều năm qua, cùng với tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Siêu, thầy Nguyễn Vĩnh Hạnh luôn tích cực khởi xướng và đồng hành trong nhiều chương trình nhân đạo, từ thiện giàu tính nhân văn: quyên góp hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam, tham gia các chiến dịch ủng hộ quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”, quỹ nhân đạo và nhiều hoạt động vì cộng đồng khác.
Chỉ tính riêng trong bốn năm gần đây, những hoạt động chung tay vì cộng đồng do ông và Nhà trường tổ chức đã huy động được nguồn lực đáng kể, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội và lòng nhân ái trong cộng đồng.
Từ những việc làm lặng lẽ nhưng bền bỉ ấy, hình ảnh một người lãnh đạo giàu tâm huyết, giàu lòng nhân ái và luôn hành động vì con người đã trở thành nguồn cảm hứng tích cực, không chỉ đối với tập thể Nhà trường mà còn với xã hội. Đó chính là những giá trị tốt đẹp được vun đắp từ trái tim, lan tỏa bằng hành động và để lại dấu ấn lâu dài trong cộng đồng.
