Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), ngày 17/7/2026, Đoàn đại biểu phường Yên Hòa, Hà Nội đã tổ chức hành trình "Về nguồn" dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại các địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Tham gia hành trình có Thầy Nguyễn Vĩnh Hạnh – Chủ tịch Hội đồng Trường Tiểu học Nguyễn Siêu, người nhiều năm luôn tâm huyết tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Đối với thầy Nguyễn Vĩnh Hạnh, chuyến đi không chỉ là một hoạt động tri ân, mà còn là hành trình trở về với những ký ức thiêng liêng của gia đình, với mảnh đất gắn liền với người cha và cái tên mà thầy mang suốt cuộc đời.
Năm 1972, trong những ngày chiến sự ác liệt nhất tại Thành cổ Quảng Trị, Nhà giáo Nhân dân, Đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh – thân phụ của thầy Nguyễn Vĩnh Hạnh – là một người lính trực tiếp chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị. Trước ngày lên đường, ông nắm tay người vợ đang mang thai và dặn dò giản dị:
"Khi em sinh con, anh muốn đặt tên con là Hạnh."
Lời dặn giản dị ấy chứa đựng niềm tin, tình yêu và khát vọng về một tương lai bình yên của một người lính trước giờ ra trận.
Những ngày sau đó, chiến trường Thành cổ Quảng Trị trở thành một trong những nơi khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Có thời điểm, đồng đội trở về báo tin rằng không tìm thấy ông sau trận đánh. Tin dữ khiến cả gia đình chìm trong nỗi lo âu và đau đớn. Trong hoàn cảnh ấy, người mẹ vẫn kiên cường giữ trọn niềm tin, chờ đợi ngày người chồng trở về và quyết định đặt tên con theo đúng tâm nguyện mà ông đã gửi gắm trước lúc lên đường.
May mắn thay, sau những ngày tháng chiến đấu sinh tử, Đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh đã trở về trong niềm vui vỡ òa của gia đình. Từ đó, cái tên "Vĩnh Hạnh" không chỉ là một cái tên, mà còn là dấu ấn của tình yêu son sắt, của sự hy sinh, của niềm tin và khát vọng hòa bình được viết nên từ chiến trường Quảng Trị lịch sử.
Mỗi lần trở lại nơi đây, đứng trước những nghĩa trang liệt sĩ, trước dòng sông Thạch Hãn và những di tích gắn với cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, thầy Nguyễn Vĩnh Hạnh không khỏi xúc động khi gặp lại một phần ký ức của cha mẹ mình. Mỗi nén hương dâng lên các Anh hùng liệt sĩ là một lời tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc đời để đất nước có được độc lập, tự do hôm nay.
Thầy Nguyễn Vĩnh Hạnh xúc động chia sẻ: "Mỗi lần trở lại Quảng Trị, tôi không chỉ tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ mà còn như được gặp lại một phần ký ức của gia đình mình. Cái tên 'Vĩnh Hạnh' mà cha tôi đặt trước khi vào chiến trường luôn nhắc nhở tôi phải sống có trách nhiệm, biết ơn quá khứ và cống hiến cho tương lai. Đó cũng là điều tôi luôn mong muốn truyền lại cho các thế hệ học sinh."
Là một người làm giáo dục, thầy Nguyễn Vĩnh Hạnh luôn tin rằng giáo dục truyền thống yêu nước không chỉ nằm trong những trang sách lịch sử mà còn được nuôi dưỡng từ những câu chuyện có thật, những con người thật và những chuyến đi về nguồn đầy ý nghĩa. Chính từ những trải nghiệm ấy, các em học sinh sẽ hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh to lớn của cha ông.
Hành trình "Về nguồn" của Đoàn đại biểu phường Yên Hòa, Hà Nội vì thế không chỉ là hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, mà còn là dịp để mỗi người lắng lại, tri ân quá khứ và tiếp thêm động lực xây dựng tương lai. Với riêng thầy Nguyễn Vĩnh Hạnh, chuyến đi càng trở nên đặc biệt khi mỗi bước chân trên mảnh đất Quảng Trị đều gợi nhắc về lời hẹn của một người lính năm xưa và về cái tên đã theo thầy suốt cuộc đời như một biểu tượng của lòng yêu nước, niềm tin và hạnh phúc được đánh đổi bằng biết bao sự hy sinh. Quảng Trị là miền đất của ký ức, của tình cha, nghĩa mẹ và của một lời hẹn năm xưa đã trở thành lẽ sống suốt cuộc đời.
"Vĩnh Hạnh" - một cái tên được sinh ra từ chiến tranh, được gìn giữa bằng niềm tin và mang theo khát vọng về hạnh phúc trường tồn.