Skip to main content
Đăng ký

CURIOSITY DAY 2026: KHỞI ĐẦU MỘT HÀNH TRÌNH ƯU TÚ CỦA 260 HỌC SINH LỚP 1

Tin tức chung Saturday, 22/08/2026

Ngày 22/8, Curiosity Day 2026 – “Khởi đầu một hành trình ưu tú” diễn ra tại Tiểu học Nguyễn Siêu, chào đón 260 học sinh lớp 1 chính thức bước vào hành trình 5 năm học tập, trải nghiệm và trưởng thành dưới mái trường mới.

Với các con, đây là ngày đầu tiên của một chặng đường mới. Với Quý Cha mẹ học sinh, đây cũng là một dấu mốc đáng nhớ khi được nắm tay con bước vào Tiểu học và chứng kiến những bước chân đầu tiên trên hành trình trưởng thành.

Curiosity Day
Curiosity Day

Bắt đầu một hành trình từ sự hiếu kỳ


Curiosity Day được xây dựng từ một tinh thần rất tự nhiên của trẻ thơ: mong muốn được biết, được hỏi và được khám phá.
Ngay trong những lời chào đầu tiên dành cho học sinh lớp 1, Nhà trường khuyến khích các con giữ sự tò mò trước những điều chưa biết, mạnh dạn đặt câu hỏi, tự tin trải nghiệm và không ngại thử sức. Bởi một hành trình khám phá thường bắt đầu từ một câu hỏi, một sự tò mò và mong muốn được biết nhiều hơn.
Đó cũng là lý do Hiếu kỳ trở thành điểm khởi đầu của hành trình tại Tiểu học Nguyễn Siêu. Trong 5 năm phía trước, các con sẽ cùng xây dựng và thực hành 5 giá trị cốt lõi: Hiếu kỳ – Kỷ luật – Tôn trọng – Nhân ái – Xuất sắc, để những giá trị ấy dần trở thành một phần trong cách các con học tập, ứng xử và trưởng thành mỗi ngày.

Khoảnh khắc “Trao gửi yêu thương” 


Một trong những khoảnh khắc ý nghĩa của Curiosity Day 2026 là nghi thức “Trao gửi yêu thương”. Quý Cha mẹ học sinh nắm tay con bước lên sân khấu, cùng con đón nhận người bạn Trứng Hiếu kỳ từ Nhà trường. Từ khoảnh khắc ấy, các con có thêm một vòng tay đồng hành của thầy cô, bạn bè và mái trường. Chia sẻ với Quý Cha mẹ học sinh trong ngày đặc biệt này, TS. Nguyễn Vĩnh Hạnh – Chủ tịch Hội đồng Trường Tiểu học Nguyễn Siêu nhắn gửi: “Ngày hôm nay, cha mẹ dắt tay con bước vào Nguyễn Siêu. Nhưng rồi từng ngày, chúng ta sẽ cùng học cách buông bàn tay ấy ra một chút, để các con biết tự bước đi, tự lựa chọn, tự chịu trách nhiệm và dần trưởng thành.” “Buông bàn tay ấy ra một chút” không phải là để các con đi một mình, mà là trao cho các con cơ hội được tự mình khám phá, thử sức, lựa chọn và trưởng thành.

Từ góc nhìn của gia đình, Bà Đỗ Hồng Dương – đại diện Cha mẹ học sinh Khối 1 cũng nhấn mạnh ý nghĩa của sự đồng hành:
“Đồng hành không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng phải nghĩ giống nhau. Đồng hành là khi có điều chưa hiểu, chúng ta chọn trò chuyện thay vì phán xét; khi có một vấn đề xảy ra, chúng ta không vội tìm xem ai đúng, ai sai, mà cùng hỏi: ‘Điều gì là tốt nhất cho đứa trẻ?’”
Hai chia sẻ từ Nhà trường và Cha mẹ học sinh cùng gặp nhau ở một điểm: người lớn không đi thay hành trình của các con, mà cùng tạo nên một môi trường đủ tin tưởng để các con tự bước đi và trưởng thành.

Curiosity Day

Một lời hứa cho hành trình phía trước


Curiosity Day không chỉ là lời chào mừng từ Nhà trường. Đây cũng là điểm khởi đầu để mỗi học sinh lớp 1 hình thành những cam kết đầu tiên với chính mình: chăm ngoan, biết yêu thương, tôn trọng, có trách nhiệm và luôn cố gắng. Bên cạnh đó, món quà người bạn Trứng Hiếu kỳ được trao tận tay mỗi học sinh như một lời nhắn gửi: hãy luôn giữ sự tò mò, ham khám phá và mạnh dạn đặt những câu hỏi mới trên hành trình phía trước. 260 bạn nhỏ, 260 tính cách, 260 hành trình riêng. Nhưng hôm nay, tất cả cùng có chung một điểm bắt đầu: Tiểu học Nguyễn Siêu. Từ ngày đầu tiên ấy, các con sẽ được gia đình và Nhà trường đồng hành để khám phá thế giới, khám phá chính mình và từng bước trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Chào mừng các con đến với Tiểu học Nguyễn Siêu!

Curiosity Day